Đà Lạt: Phó công an phường phát hiện 300 triệu đồng bỏ quên, trả lại cho du khách

15/04/2022 16:15 GMT+7

Sau khi phát hiện 300 triệu đồng bị bỏ quên, đại úy Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng Công an P.1, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tìm cách trả lại cho 1 du khách đến từ TP.HCM.

Trưa 15.4, tại trụ sở Công an P.1, TP.Đà Lạt, đại úy Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng Công an P.1 trả lại 300 triệu đồng bỏ quên trên thùng xe tải nhỏ bên đường, cho 1 du khách đến từ TP.HCM.

Đại úy Dũng trao lại 300 triệu đồng cho anh Đỗ Quốc Anh

lâm viên

Trước đó, sáng 15.4, trong lúc tuần tra, đại úy Nguyễn Đức Dũng phát hiện túi ni lông màu đen để trên thùng 1 xe tải nhỏ. Kiểm tra bên trong, anh Dũng thấy có các loại tiền mệnh giá 200.000 và 500.000 đồng.

Sau khi kiểm đếm, Công an P.1 xác định trong túi màu đen mà đại úy Dũng phát hiện có tổng cộng 300 triệu đồng. Công an P.1 đã niêm phong toàn bộ số tiền trên, đồng thời tìm chủ sở hữu.

Đến trưa cùng ngày, Công an P.1 xác định anh Đỗ Quốc Anh (30 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), du khách đến từ TP.HCM là chủ nhân số tiền trên. Công an P.1 đã mời anh Đỗ Quốc Anh đến trụ sở để trao trả lại số tiền.

Sau khi nhận lại tiền, anh Đỗ Quốc Anh cho biết, tối 14.4, anh đến khu Hòa Bình gần chợ đêm Đà Lạt vui chơi và có uống rượu bia nên bị say. Di chuyển trên đường, anh bỏ quên túi tiền 300 triệu đồng mang theo để đặt cọc mua đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.