Đa sắc thái của HLV Miura trên đất Qatar

04/01/2016 13:05 GMT+7

Cáu gắt um trong buổi tập của chiều 3.1 nhưng cuối ngày, HLV Miura vẫn hỉ hả khen: ‘Nói chung, tôi mắng thì mắng thế thôi chứ các cậu đã nỗ lực rất nhiều’.

Cáu gắt um trong buổi tập của chiều 3.1 nhưng cuối ngày, HLV Miura vẫn hỉ hả khen: ‘Nói chung, tôi mắng thì mắng thế thôi chứ các cậu đã nỗ lực rất nhiều’.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam tập rất kỹ các tình huống cố định - Ảnh: Anh Tuấn

Ông Miura chỉ đạo các trợ lý mang sang Qatar cả đống trang thiết bị “hành nghề” cũng có cái lý của nó. Sẽ chả có nước chủ nhà nào chu cấp cho đội khách cả…hình nộm giả để làm hàng rào đối phương khi đá tập nội bộ cả.  

Buổi tập chiều qua, thời tiết khá đẹp, gió không quá to. Mặc sân lại rất tốt. Nhưng ông Miura vẫn nhiều phen nổi giận. Ngoài sân tập, ông ý khá dễ tính, sẵn lòng cho cầu thủ đi bát phố thủ đô Doha, mua sắm đủ kiểu rồi còn đòi xem ảnh các học trò tự sướng. Nhưng đã vào sân tập thì thét ra lửa.

Sau khi đề nghị đặt hai hàng rào bằng hình nộm giả phía hai bên cánh gà trước cầu môn, ông chỉ định luôn nhưng cầu thủ có nhiệm vụ thực hiện những tình huống cố định, theo thứ tự ưu tiên: Đầu tiên là Công Phượng, kế tiếp là Xuân Trường, Hồng Duy, Thanh Hiền. Tuy là một hậu vệ nhưng Mạnh Hùng, vua đá phạt vẫn được ông Miura xếp vào danh sách những nhân tố có thể làm nên bàn thắng từ những pha bóng cố định.

Công Phượng vẫn chưa tháo bột bàn tay trái (anh bị gãy ngón tay trong một pha va chạm lúc thi đấu nội bộ cách đây khoảng 3 tuần) và được yêu cầu thực hiện cú đá phạt đầu tiên. Ông Miura làu bàu: “Đá thế thì không ổn lắm”. Ông bảo các đối thủ của vòng chung kết U.23 châu Á khá cao lớn nên uy lực của cú sút phạt phải mạnh nhưng phải hiểm. Đến lần sút thứ…10 của Công Phượng thì ông bắt đầu hài lòng.

Nhưng rồi lại gắt um củ tỏi khi đến lượt các đồng đội của Phượng sút phạt. Có người đá rất mạnh, qua cả đầu hàng phòng ngự đối phương và qua luôn… cả cầu môn ra ngoài. HLV Miura lại nhăn nhó: “Vì chúng ta yếu hơn đối thủ nên phải tận dụng triệt để những tình huống cố định. Các anh mà đá ra ngoài thế này thì tôi biết làm sao”.
Chỉ có Mạnh Hùng là được ông khen nhất vì thực hiện cú sút có tốc độ mà lại đạt độ chính xác cao, dù trong một số trận đấu của U.23 Việt Nam, anh đã ti tỉ lần bị xà ngang, cột dọc từ chối bàn thắng, đến mức mà giờ chết luôn cái tên “Hùng xà ngang”.
Các bài phối hợp nhỏ cũng được HLV Miura chú trọng - Ảnh: Anh Tuấn

Sau hơn một giờ đồng hồ chỉ có cho tập sút phạt, rồi trước đó là toàn đội tập phối hợp nhỏ, khuôn mặt ông Miura đã giãn nở hơn đôi chút. Ông bảo: “Nói chung, mắng thì mắng thế thôi chứ tôi vẫn biết các cậu đã nỗ lực rất nhiều. Tôi rất hài lòng vì không khí tập luyện rất đoàn kết, tinh thần của các cậu rất tốt.

Ngày 4.1, chúng ta sẽ đấu giao hữu với U.23 Yemen và tôi sẽ trao cơ hội đá chính tại vòng chung kết U.23 cho những ai đá tốt ở trận đấu này và cả trận giao hữu với U.23 Nhật Bản ngày 7.1”.

Cho đến sát giờ thi đấu vào 16 giờ 30 chiều nay (20 giờ 30 giờ Việt Nam), ông Miura mới tiết lộ danh sách xuất phát. Như thường lệ, kể cả cho đến hết tối qua, ông cũng chưa vội công bố ai sẽ đeo băng đội trưởng, dù ở một vài trận giao hữu gần đây của U.23 Việt Nam, Công Phượng được nhận nhiệm vụ này.

Thêm một chi tiết nữa là khi Thanh Niên hỏi từ ngày sang Qatar, đã nhìn thấy đội U.23 Úc, Jordan hay UAE chưa, thì một thành viên của ban huấn luyện trả lời: “Chưa thấy họ lần nào, nên cũng chẳng rõ vóc dáng ra làm sao!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.