Đại chiến Việt Nam- Thái Lan: Giá mà có VAR

20/11/2019 10:52 GMT+7

Nếu có Công nghệ trợ lý video Trọng tài (VAR) thì trận đấu mong đợi của các khán giả hâm mộ tuyển Việt Nam với Thái Lan vào tối qua trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 của bảng G khu vực châu Á sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn.

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính, gay cấn và giàu cảm xúc. Thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi tuyển Việt Nam đụng độ kẻ thù nhiều duyên nợ như Thái Lan. Thậm chí có nhiều khán giả mong Việt Nam thắng được Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình trong trân cầu ngày 19/11/2019 là cả nước vui như... Tết!  Cứ như vừa đoạt vé đi dự... World Cup vậy! Vì biết bao thế hệ cầu thủ bóng đá Việt Nam đều nhiều lần thất bại trước người Thái trong quá khứ. Và nỗi ám ảnh thua trận mỗi khi gặp Thái Lan luôn lởn vởn trong đầu các cầu thủ Việt Nam như "bóng ma" khiến nó trở thành lời nguyền nghiệt ngã! 

Tuy nhiên cái bóng ma ấy không do tuyển Thái Lan thể hiện mà lần này nó đến từ trọng tài người Oman. Dưới triều đại HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam thi đấu dũng mãnh, chắc chắn trong phòng ngự và tấn công sắc sảo... Không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt dưới con mắt các cầu thủ Thái Lan trước đây. Người Thái mất đi cái thói tự tôn đến...ngạo mạn mỗi khi họ thi đấu với tuyển Việt Nam. Cái cảm giác thắng Việt Nam quá dễ như lấy đồ trong túi giờ chỉ còn trong ký ức những Kiatiasak, Dusit, Taiwan,  Natipon, Thonglao...

Qunag Hải tung người móc bóng

Độc Lập

Giờ đây gió đã xoay chiều, "sao đã đổi ngôi" trên cương vị số 1 Đông Nam Á về bóng đá. Người Thái đã biết run sợ thật sự trước tuyển Việt Nam dưới sự dìu dắt của vị HLV khả kính người Hàn Quốc. Họ quá may mắn trong trận cầu gặp Việt Nam nói trên!  Chắc chắn là vậy! Một quả 11m được trọng tài "ưu ái" ban tặng trong tình huống không mấy rõ ràng  mà nhiều người đã thốt lên giá mà có VAR! . Rồi cú đánh đầu của Bùi Tiến Dũng vào lưới Thái Lan không được công nhận?!  Lại có nhiều khán giả Việt Nam kêu trời đầy nuối tiếc vì họ chuẩn bị nhảy cẫng lên ăn mừng bàn thắng đó. "Giá mà có VAR! ". Cái điệp khúc ấy cứ vang lên mãi pha lẫn nỗi uất ức dồn dập, dai dẳng tâm trí người dân Việt yêu bóng đá, yêu đội tuyển Việt Nam. 

Cái giá trị của VAR chắc chắn sẽ ảnh hưởng và cần thiết cho bóng đá vùng trũng Đông Nam Á.  "Vị thần công lý" của bóng đá, của sự công bằng đã bị  trọng tài Oman bóp méo nó, giết chết bóng đá chân chính! Hay nói một cách mỉa mai đó là trọng tài đã "cướp đi một trận thắng" của tuyển Việt Nam? 

Văn Toàn đột phá

Độc Lập

Tuy nhiên theo cá nhân tôi thì Việt Nam " đã thắng Thái Lan" ! Ít nhất nó in đậm trong tâm trí người Việt Nam- những khán giả sành điệu bóng đá! Có VAR thì khán giả sẽ được chứng kiến pha quay lại tình huống Bùi Tiến Dũng nhảy đánh đầu đưa bóng vào lưới Thái Lan trong khi đồng đội của anh là Đoàn Văn Hậu cũng nhảy lên trước khi thủ môn Kawin  lao ra tự va vào người hậu vệ số 5 của Việt Nam. Thiết nghĩ FIFA đã áp dụng VAR để đem lại công bằng trong bóng đá, để trợ giúp trọng tài thành vị "quan toà công tâm" ! Thì sai lầm không thể tha thứ của trọng tài người Oman đã trực tiếp cứu cho Thái Lan một bàn thua, một trận thua vậy.

Tiến Linh tranh bóng với hậu vệ Thái Lan

 

Dù bị hơi oan nhưng tuyển Việt Nam đã có Lâm "tây", người có trận đấu xuất thần khi phá được cú sút 11m bằng chân, cách mà thủ môn kỳ cựu Buffon của Ý hay làm. Không có VAR nhưng Việt Nam đã có... Lâm tây! Giá mà có VAR thì dân Việt Nam đêm qua sẽ rung đùi khoái chí nhậu "món lẩu Thái" đến ngọt lịm chứ không còn cay đắng như trong quá khứ. Bóng đá luôn là như vậy!  Nó oan nghiệt và không công bằng như cuộc đời!  Tuy nhiên cuối cùng thì mọi người đều phải gật đầu thán phục cái đúng, cho dù nó kéo dài và chôn giấu sự thật đến... 33 năm như sự kiện đầy tai tiếng "bàn tay của Chúa" tại Mexico 86 của quái kiệt Maradona.

Lâm tây đã cứu thua, đã "đại diện công lý" trong bóng đá từ chối quyết định sai lầm tai hại của trọng tài. Văn Hậu cũng dùng đầu cứu thua cho đội nhà, sau khi bị quy cho tội "phạm lỗi" với thủ môn Kawin trong vòng cấm khiến đồng đội bị từ chối bàn thắng rõ như ban ngày. Họ chính là "VAR" để đòi lại công bằng cho Việt Nam và khiến cho Thái Lan biết...run sợ tuyển Việt Nam thật sự! Họ phải nhờ sai lầm thô thiển của trọng tài mới thoát một trận thua trước Việt Nam! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.