Không giống những giải đi/chạy bộ khác, “Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021” ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi cả nước trải qua tâm điểm của dịch bệnh. Khi lệnh giãn cách lần lượt được công bố, mọi hoạt động kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng, các sự kiện thể thao cũng tạm ngưng. Những lo lắng, áp lực từ sức khỏe đến tài chính chiếm hết tâm trí của mọi gia đình.

“Giữa tình hình đó, Dai-ichi Life Việt Nam đã tổ chức Giải đi/chạy bộ trực tuyến nhằm khuyến khích mọi người rèn luyện nâng cao sức khỏe và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Với sự linh hoạt các hoạt động ngoài trời lẫn trong nhà, ‘Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021’ là mô hình hoàn toàn phù hợp với xu thế mùa dịch, giúp người tham gia có thêm cơ hội rèn luyện, thử thách bản thân, tạo nền tảng cho một phong cách sống tích cực, khoẻ mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời qua mỗi bước chạy, người tham gia cơ hội chung tay sẻ chia, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.”, ông Trần Đình Quân - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, đơn vị tổ chức giải chia sẻ.

Vượt trên ý nghĩa một giải thể thao, với thông điệp “Khỏe để kết nối, khỏe để yêu thương”, giải chạy còn mang đến những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện truyền cảm hứng, những trải nghiệm sâu sắc về nỗ lực vượt lên chính mình.

“Từ những ngày không chạy nổi 500 m đến khi hoàn thành 1 km đầu tiên, rồi 5 km, 10 km, … Thật tuyệt khi tự mình phá vỡ giới hạn bản thân trong từng hơi thở, từng bước chạy… và cảm nhận trong ta một một bản thể tốt hơn mỗi ngày...”, chị Thúy Hằng, một thành viên của giải xúc động chia sẻ.

Như Ngọc, một “runner” khác bày tỏ rằng “Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021” đã giúp cô suy nghĩ tích cực hơn trong suốt những ngày giãn cách. Không thể ra ngoài để luyện tập, cô gái này đã tận dụng mọi công cụ trong nhà để rèn luyện những bài tập vừa sức và bền bỉ theo đuổi mục tiêu. “Có ngày chỉ muốn nằm yên đắp chăn, nhưng nghĩ đến lượng calo tương ứng từ việc luyện tập sẽ được đóng góp vào quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, mình lại bật dậy chăm chỉ luyện tập”, Như Ngọc cho biết.

Trong lúc những “runner” bền bỉ của giải đang tăng tốc cho hành trình cuối, những đóng góp của họ cũng đã và đang được Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam chuyển trao đến những mảnh đời khó khăn để vượt qua đại dịch, nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường mới.

Trong đó, 1,6 tỉ đồng đã được Quỹ hỗ trợ các bệnh nhi ung thư và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; trao tặng máy thở, vật tư y tế và tiền mặt cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bình Dương và TP.HCM. Ngoài ra, Quỹ còn trao tặng học bổng 600 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, Bình Định và Ninh Thuận; trao tặng 15 bộ máy tính trị giá 200 triệu đồng cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội...

Vào ngày 22.12 này, “Dai-ichi - Cung đường yêu thương 2021” dự kiến sẽ hoàn thành cung đường chạy dài nhất Việt Nam từ trước đến nay. Với thông điệp ý nghĩa mà giải đã truyền tải, vận động giờ đây không chỉ là nguồn cảm hứng bất tận của những người yêu thích thể thao, mà còn là câu chuyện của tất cả mọi người - câu chuyện về sống vui sống khỏe, về ý nghĩa của tinh thần kết nối và lan tỏa tình yêu thương.

(*) Tư liệu hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Vui lòng đảm bảo tuân thủ quy định 5K của Bộ Y Tế khi tham gia chương trình.

Báo Thanh Niên
15.12.2021

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.