Đại Nghĩa: Từng bị một người anh trong nghề chửi vì hằn học với đồng nghiệp

25/03/2022 15:22 GMT+7

Đại Nghĩa kể trước đây, anh từng hằn học khi nhắc đến một đồng nghiệp. Điều đó khiến nam MC bị một người anh trong nghề la mắng.

Đại Nghĩa kể về lời dạy của một người anh trong nghề khiến bản thân nhớ mãi

Chụp màn hình

Tập 3 chương trình Mời trà lên sóng với khách mời là ca sĩ Quốc Đại. Anh chia sẻ với MC Đại Nghĩa những câu chuyện xoay quanh hành trình làm nghề của mình.

Quốc Đại thừa nhận trên sân khấu, anh điềm đạm, chỉn chu để phù hợp với dòng nhạc quê hương. Nhưng ở cuộc sống đời thường, anh là người năng động. “Khi gặp bạn bè, tôi cũng sôi nổi. Nhưng trở về với góc riêng thì vẫn là một cái gì đó nhẹ nhàng, hơi hướng về nội tâm", anh tiết lộ. Nam ca sĩ tâm sự mỗi khi gặp một vấn đề gì đó trong cuộc sống, anh tìm về ngôi chùa ở Bình Dương để cảm thấy bình an hơn.

Quốc Đại từng có khoảng thời gian tự ti về giọng hát lẫn ngoại hình

Chụp màn hình

Khi bốc được lá thăm “quay đầu là bờ”, Quốc Đại có những chia sẻ đầy thú vị về bản thân. Anh kể trước đây, khi gặp chuyện bị người khác nói xấu, làm những điều không tốt, bản thân thường quan niệm “làm tôi một thì tôi phải trả lại mười". Song khi suy nghĩ lại, anh chọn cách im lặng. Nhìn lại hành trình đã đi qua, Quốc Đại thấy bản thân may mắn vì có những người bạn thân thiết để tâm sự, trò chuyện, giúp anh vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống.

Quốc Đại nói thêm từ trước đến nay, anh chưa từng trải qua sai lầm nào quá lớn. Dù vậy, đôi khi nam ca sĩ vẫn có những suy nghĩ tiêu cực, thấy mình bất tài. "Trước đây tôi rất tự tin về giọng hát. Nhưng khi làm một sản phẩm âm nhạc rồi bị lãng quên, tôi tự ti về giọng của mình luôn. Trước đó tôi đã bị tự ti về ngoại hình rồi nên khiến bản thân hoàn toàn tiêu cực. Cũng may có anh Minh Vy và chị Cẩm Ly đã vực tôi dậy về suy nghĩ cũng như giúp tôi trong con đường ca hát", giọng ca sinh năm 1979 cho hay.

Nam ca sĩ thừa nhận chính Cẩm Ly - Minh Vy là người vực dậy tinh thần và giúp anh trong sự nghiệp ca hát

Chụp màn hình

Tiếp lời, Đại Nghĩa kể ngày xưa anh thường nóng nảy, có suy nghĩ không hay, buông lời nói không đẹp về những người xung quanh. “Tôi nhớ có lần, một nhóm chúng tôi nói về một người đồng nghiệp. Mặc dù tôi chưa tiếp xúc nhiều và chỉ nghe từ những người xung quanh, nhưng tôi đã vội vàng kết luận và nói ra những lời hằn học. Dù người ta không đụng chạm gì đến mình", anh chia sẻ. Đại Nghĩa kể thời điểm đó, anh từng nghĩ mình đúng khi đưa ra quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, một người anh trong nghề đã la mắng khiến nam MC "thức tỉnh".

Đại Nghĩa kể lại: “Anh ấy nói với tôi rằng: Em làm như vậy là không được, tại sao em nói về người khác như thế. Người ta có làm gì em không, có gây tổn hại gì cho em không". Tôi nghe xong thì giật mình. Tôi với họ chưa có cơ hội làm việc nhiều thì tại sao tôi lại có suy nghĩ không hay và bộc lộ ra như thế". Cũng theo nam MC, chính người anh đó đã giúp mình “quay đầu". Sau này, khi nói về một nhân vật nào, Đại Nghĩa thường cân nhắc, đắn đo chứ không còn vội vàng như trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.