Dặm dài đã qua (*)

22/05/2009 10:49 GMT+7

(TNTS) Năm Ishmael Beah 12 tuổi, nội chiến xảy ra ở Sierra Leona, đất nước của cậu. Một buổi sáng đẹp trời, hai anh em trai Ishmael và nhóm bạn ở trường tiểu học đến thị trấn Matru Jong tham dự một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ với hành trang là những bản nhạc rap và những điệu nhảy hip-hop sôi động.

Và cũng từ đây, hai anh em cậu bị mắc kẹt rồi lạc nhau giữa những dòng người chạy loạn trước sự tấn công của phiến quân. Những ly tán, chết chóc vây bủa, những người tị nạn xa lạ, những nghi ngờ dồn đuổi mọi người khi luôn bị coi là gián điệp. Ishmael Beah bị đẩy ra đường, cô đơn, đói khát. Những cậu bé không còn con đường nào khác ngoài việc cầm súng, chỉ là để cứu mình khỏi chết đói. Nhưng cũng chính vì điều đó mà chúng lại “chết” theo cách khác, hay nói đúng hơn, chúng sẽ sống trong sự đầu độc của súng đạn, ma túy... biến thành những sát thủ máu lạnh. Câu chuyện cuộc đời của Ishmael Beah tưởng cũng sẽ chấm dứt trong tay đồng loại nếu như năm 17 tuổi anh không trốn thoát khỏi Sierra Leona sang Mỹ.

Dặm dài đã qua gần như là cuốn tiểu sử ghi lại giai đoạn cuộc đời đầy khốc liệt của một đứa trẻ điển hình từng bị buộc phải cầm súng tham gia chiến tranh, được chính Ishmael ghi lại năm anh 26 tuổi. Cuốn sách, với hiện thực sống động vừa ghê rợn vừa có gì rất thơ ngây qua cách nhìn của một đứa trẻ đã có sức lay động lớn đối với độc giả. Trong Dặm dài đã qua, Ishmael Beah chưa thể lý giải sâu sắc về những diễn biến tâm lý, sự đấu tranh nội tâm trong quá trình cầm súng của một đứa trẻ, chỉ đơn thuần là chấp nhận một giải pháp thỏa hiệp nhằm tồn tại, nhưng đó cũng chính là hậu quả dễ hiểu có thể giải thích được đối với cuộc sống của những con người nghèo đói, không kiến thức, không được bảo vệ.

Đây là một trong 10 cuốn sách hay nhất năm 2007 do báo TIME bình chọn. Sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, bán chạy ở nhiều nước, và trở thành một hiện tượng “hot”, thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo bạn đọc. Ishmael Beah sau đó đã cai nghiện và với những trải nghiệm kinh hoàng đầy ám ảnh của mình, hiện anh trở thành phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc về những vấn đề trẻ em trong chiến trận. Những điều Ishmael Beah viết ra không chỉ kêu gọi sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng, đó còn là sự thúc đẩy mạnh mẽ đối với nhân loại để thế giới lên tiếng đấu tranh cho hòa bình, cho tương lai của những trẻ em vô tội.

(*) Dặm dài đã qua - Hồi ức của một chiến binh trẻ em (A long way gone - memoirs of a boy soldier) - Ishmael Beah; dịch giả: Hồ Anh Quang; NXB Văn hóa Thông tin; Giá bìa: 70.000đồng.

Hạ Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.