Dân bao vây trại tôm

04/05/2010 02:17 GMT+7

Hàng trăm người dân ở Cà Mau đã kéo đến trại tôm bày tỏ sự phẫn nộ đối với đôi vợ chồng hành hạ trẻ em.

Việc cháu Nguyễn Hoàng Anh (14 tuổi, còn gọi là Hào Anh) bị vợ chồng chủ trại tôm Huỳnh Hoàng Giang - Mã Ngọc Thơm (tạm trú ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau) hành hạ dã man khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Sáng 3.5, hơn 300 người dân ở các xã Tân Dân, Tân Duyệt, Ngọc Chánh, thị trấn Đầm Dơi kéo đến trại tôm đòi trả thù.

Trên bờ, xe đậu chen chúc, người qua lại phải vất vả mới chen qua được đám đông này. Dưới sông, hàng chục vỏ lãi đậu la liệt, chen lấn trước cửa trại tôm giống. Một người dân cho biết, từ sáng sớm, Mã Ngọc Thơm đã khóa cả hai cửa trước và sau, trốn kỹ trong nhà.

Bị hành hạ đến mức biến dạng

Bác sĩ Lê Thị Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi, gọi những vết sẹo trên người cháu Nguyễn Hoàng Anh là "sẹo nhiều thế hệ", bởi khắp người cháu chi chít những vết sẹo cũ, sẹo vừa lành da, sẹo đang mưng mủ, sẹo mới nằm chồng lên nhau. "Hiện 2 đầu gối cháu bị biến dạng, hai cánh tay bị bong màng xương có lẽ do bị chấn thương lặp đi lặp lại nhiều lần; mắt bị tổn thương giác mạc do ảnh hưởng của chuyện gãy xương chính mũi... 19 năm công tác trong ngành y, đây là ca thương tâm, đau lòng nhất mà tôi gặp. Tôi từng xem nhiều hình ảnh trẻ em bị bạo hành, nhưng hình ảnh cháu Hoàng Anh khiến tôi bị ám ảnh mãi. Sự chịu đựng của cháu thật ngoài sức tưởng tượng...".

Trung tá Đoàn Ngọc Chánh, Phó trưởng Công an huyện Đầm Dơi, đã đến tận nơi giải thích cho người dân hiểu rằng hiện vụ  án đã được khởi tố hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thanh Giang. Riêng Mã Ngọc Thơm do có con nhỏ nên được tại ngoại hầu tra, khi hoàn tất sẽ được pháp luật xử lý đúng người đúng tội. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, Công an huyện Đầm Dơi phải bố trí phương tiện đưa Mã Ngọc Thơm đi để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Khi Thơm vừa bước xuống ca-nô, một số người quá khích đã dùng dầm bơi xuồng, đá và các vật dụng khác tấn công tới tấp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng công an xã Ngọc Chánh, cho biết: Từ trước đến nay, ông không hề nhận được một thông tin tố giác nào về trường hợp cháu Hoàng Anh. Cán bộ ấp Phú Hiệp cũng chưa từng báo cáo cho cơ quan công an của xã về hành vi cố ý gây thương tích của vợ chồng Giang - Thơm. Ngày 29.4, khi được người dân báo tin cháu Hoàng Anh bị "tra tấn", ông và một cán bộ công an khác đã lập tức đến giải vây cho cháu. Ông Bình cũng cho biết nguyên nhân không phát hiện hành vi đánh đập tàn nhẫn cháu bé 14 tuổi là do vợ chồng Giang - Thơm ít tiếp xúc với bên ngoài. Thêm vào đó, Hoàng Anh luôn được lệnh phải lẩn trốn mỗi khi có khách. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng một vài cán bộ ấp "có gì đó" với chủ trại giống Minh Đức nên làm lơ.

Nhiều người dân ở ấp Phú Hiệp đề nghị: Ngoài việc trừng trị thích đáng tội ác mà vợ chồng Giang - Thơm đã gây ra cho cháu Hoàng Anh, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là ấp Tân Phú khi để vụ việc tày trời xảy ra trên địa bàn của mình trong một thời gian dài mà "không hề hay biết". Ông Trương Văn Tâm, Bí thư Chi bộ ấp Phú Hiệp, nói: "Dân kéo đến như thế là sai. Nhưng có lẽ do họ quá bức xúc, không thể hình dung trên đời này có người tàn ác như thế".

Hoàng Anh (trái) gặp người anh em song sinh sau 2 năm xa cách

Sáng 3.5, bà Trương Linh Phương, Phó chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi, đã ký  văn bản đề nghị Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm, vai trò của mình trong việc chậm nắm tình hình vụ việc. Đồng thời cũng giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh kiểm điểm trách nhiệm trưởng công an xã, trưởng ấp, công an viên phụ trách địa bàn Phú Hiệp.

Trung tá Võ Văn Chác, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đầm Dơi, cho biết: "Ngoài những hành động tra tấn dã man đối với cháu Nguyễn Hoàng Anh như thông tin ban đầu, Huỳnh Thanh Giang còn khai thêm với cơ quan công an là từng dùng chĩa (một mũi) đâm vào chân và dùng sắt đốt nóng kéo qua kéo lại trên mặt Hoàng Anh gây ra những vết sẹo dài. Chiều nay (3.5) chúng tôi sẽ đưa cháu Nguyễn Hoàng Anh đi giám định thương tật để củng cố chứng cứ khởi tố bổ sung".

Sau khi hình ảnh của cháu Nguyễn Hoàng Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống hành hạ dã man xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến nay đã có nhiều đoàn của các sở ban ngành trong tỉnh đến thăm, tặng quà với số tiền gần 15 triệu đồng. Phòng LĐ-TB-XH huyện Đầm Dơi cam kết lo toàn bộ chi phí thuốc thang trong quá trình Hoàng Anh điều trị. Ngoài ra còn có nhiều nhà hảo tâm đến liên hệ để hỗ trợ, giúp đỡ cho cháu; trong đó có người muốn nhận cháu làm con nuôi.

Riêng Hoàng Anh cho chúng tôi biết, sau khi xuất viện cháu sẽ vào trung tâm bảo trợ xã hội ở một thời gian, khi tinh thần sức khỏe ổn định, cháu sẽ về ở cùng bà ngoại. Gần 2 năm qua là khoảng thời gian kinh hoàng đối với Hoàng Anh, giờ cháu muốn sống trong vòng tay của bà và gần gũi người em song sinh của mình.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.