Dân mạng Indonesia ví U.23 Thái Lan là ‘vua đóng kịch’ dẫn đến cơn mưa thẻ đỏ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/05/2022 20:47 GMT+7

Tài khoản Instagram chính thức của tuyển U.23 Thái Lan đã bị cư dân mạng Indonesia tấn công sau khi đội bóng của HLV Alexandre Polking đánh bại U.23 Indonesia 1-0 trong trận bán kết đầu tiên thuộc môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra ngày 19.5.

Trận đấu giữa tuyển U-23 Indonesia gặp U.23 Thái Lan diễn ra rất quyết liệt. Garuda Muda (biệt danh của tuyển U.23 Indonesia) đã kiểm soát thế trận ở giai đoạn đầu hiệp 1. Tuy nhiên, “Voi chiến” trẻ cuối cùng đã làm chủ thế trận. Đội bóng của HLV Alexandre Polking gây sức ép lên hàng thủ U.23 Indonesia.

Trận đấu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Indonesia kết thúc với cơn mưa thẻ đỏ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cả hai đội đã có một số cơ hội ghi bàn nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong 90 phút thi đấu chính thức, buộc trận đấu phải phân định thắng thua ở 2 hiệp phụ.

Thất bại của đội bóng xứ vạn đảo xảy đến khi Weerathep Pomphan có pha xử lý tốt trước khi tung cú dứt điểm hạ thủ môn Ernando Ari trong hiệp phụ thứ nhất để mang về chiến thắng 1-0 cho U.23 Thái Lan.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ U.23 Indonesia

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ở những phút của hiệp phụ thứ 2, cơn mưa thẻ đỏ đã xảy ra. Ban đầu các cầu thủ U.23 Thái Lan bị trọng tài truất quyền thi đấu khi nhận thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên, 3 cầu thủ của đội tuyển U.23 Indonesia ngay sau đó cũng nhận thẻ đỏ là Rachmat Irianto, Firza Andika và Ricky Kambuaya sau một tình huống phạm lỗi dẫn đến xô xát giữa cầu thủ 2 đội.

Ngay sau trận đấu, U.23 Thái Lan ngay lập tức bị cư dân mạng Indonesia chỉ trích kịch liệt. Các cầu thủ “Voi chiến” trẻ bị hầu hết cư dân mạng Indonesia ví là “vua đóng kịch” sau một số pha té ngã tiểu xảo dẫn đến cầu thủ của đội bóng xứ vạn đảo nhận thẻ. Đỉnh điểm là tình huống té ngã của Patrik Gustavsson ở phút bù giờ hiệp phụ thứ 2, mở đầu cho màn gây hấn của cầu thủ 2 bên và 3 tấm thẻ đỏ dành cho các cầu thủ Indonesia.

Dân mạng Indonesia ví các cầu thủ U.23 Thái Lan là "vua đóng kịch"

CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, sự hậm hực của người hâm mộ Indonesia vẫn không thể thay đổi thực tế rằng đội bóng của HLV Shin Tae-yong một lần nữa bại trận trước người Thái trong năm nay.

Với trận thắng này, U.23 Thái Lan giành được vé đầu tiên vào chung kết và sẽ đối đầu đội thắng giữa U.23 Việt Nam hoặc U.23 Malaysia diễn ra vào ngày 22.5. Trong khi đó, U.23 Indonesia sẽ tranh huy chương đồng với đội thua trong cặp đấu chủ nhà U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.