Đáng tự hào

02/01/2011 22:31 GMT+7

Bạn đọc đang cầm trên tay tờ Thanh Niên tròn 25 năm tuổi (3.1.1986 - 3.1.2011). Chừng ấy thời gian là một chặng đường đầy thử thách. Hạnh phúc và may mắn khi đã có rất nhiều người tâm huyết gắn bó cùng Thanh Niên buồn vui bước qua những gập ghềnh, tạo dựng một Thanh Niên như hôm nay…

Hôm nay, nhìn những ấn bản của Thanh Niên của năm 2011, tôi không thể không nhớ lại những tháng ngày ấp ủ, thai nghén tờ báo này hơn 25 năm về trước.

Hồi đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không giống hẳn như bây giờ. Theo đúng nguyên nghĩa, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa là tổ chức mặt trận thanh niên thống nhất, vừa là tổ chức hội quần chúng. Nhưng lúc bấy giờ, vẫn chủ yếu là tổ chức mặt trận, và chúng tôi đang cố gắng hết sức để xây dựng nó trở thành hội thực sự.

Thời gian ấy, đất nước đã thống nhất được 10 năm, nhưng sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong xã hội nói chung và trong thanh niên nói riêng còn ngổn ngang trăm mối. Trong tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và trên thế giới phức tạp và đầy biến động, chúng tôi rất thấm thía sự cần thiết phải có một tờ báo cho Hội để làm công tác tư tưởng cho quảng đại quần chúng thanh niên không đứng trong tổ chức Đoàn.

Lúc đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có 2 tờ báo có thể nói là lớn. Ở Hà Nội, Trung ương Đoàn có tờ Tiền Phong; ở TP.HCM, Thành Đoàn có tờ Tuổi Trẻ. Cả 2 tờ báo này đều phát hành khắp nước với số lượng hàng trăm ngàn ấn bản.

Thế thì tờ báo của Hội sẽ đứng ở góc nào?

Chúng tôi đọc trong lịch sử thấy có tờ Báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 và trong phong trào “Theo chân Bác”, chúng tôi sung sướng và hồ hởi đặt tên cho tờ báo sắp ra đời của chúng tôi là Thanh Niên.

Thế là như được đốt bùng lên ngọn lửa truyền thống “Chí lớn của dân tộc Việt Nam” thông qua cái tên Báo Thanh Niên của năm 1925, Báo Thanh Niên của năm 1986 vụt lớn lên như Phù Đổng giữa muôn trùng sóng gió và được chính sách Đổi mới “Dang cánh đỡ đi”:

Thanh niên! Đã đi là phải đến! Đã làm là phải thành! Tự hào thay thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh...” (Xuân Thủy)

Điệu kèn xung trận này vẫn vang vọng mãi trong lòng chúng tôi “Từ ấy”. Báo Thanh Niên đã bay lên một cách kỳ diệu: Từ 5.000 bản Tuần tin Thanh Niên đầu tiên, Báo Thanh Niên hằng ngày đã tăng lên hàng chục ngàn, rồi hàng trăm ngàn bản...

Ngày nay, đã xuất hiện thêm nhiều tờ báo mang tên Thanh Niên: Thanh Niên nhật báo, Thanh Niên tuần san, Thanh Niên Online tiếng Việt, Thanh Niên Online tiếng Anh, Thanh Niên Weekly.

Những chương trình cụ thể của Báo Thanh Niên nhằm tập hợp thanh niên cũng ngày càng phong phú: Chương trình ca nhạc Duyên Dáng Việt Nam, Giải vô địch bóng đá U.21, Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình với những chương trình nhánh khác như Tư vấn mùa thi, Vườn ươm nhân tài...

Tất nhiên không bao giờ có sự phát triển nào luôn luôn tròn trĩnh không góc cạnh. Không bao giờ có cuộc bay cao tốc nào mà tránh được va vấp trong các thử nghiệm ban đầu.

Nhìn lại quá trình phát triển của Báo Thanh Niên trong suốt 25 năm qua, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc không bờ bến: Những người đi những bước đầu tiên như chúng tôi chỉ có quyết tâm thôi, nếu không có tài năng và trí tuệ của các thế hệ nối tiếp thì làm sao có được cảnh tượng đầy tươi sáng ngày nay?

Thật đáng tự hào 25 năm Báo Thanh Niên!

Lê Quang Vịnh
(nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 1976-1989)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.