Đánh bạc công khai: Khuấy động vùng quê

21/12/2010 23:28 GMT+7

Không chỉ ở TP.HCM, tại Bình Dương, nhiều khu vực máy đánh bạc cũng xuất hiện nhan nhản, thậm chí ngay sát trường học.

Chạy nạn

Tại một điểm đánh bạc bằng máy gần ngã ba Ông Xã (khu phố Đông Tân, thị trấn Dĩ An, Bình Dương), chúng tôi gặp anh Phạm Văn Hoàng (30 tuổi) làm bảo vệ một công ty ở Dĩ An. Anh Hoàng kể từng là “con nghiện” có tiếng ở khu vực, suốt ngày chơi các trò như đua ngựa, đánh bát… “Nghiện đến mức mà ngay khi ngủ, tôi vẫn mơ thấy cả tiếng ngựa lọc cọc hay tiếng hú của những con thú. Cứ có bao nhiêu tiền kiếm được đều nướng hết vào các cỗ máy đánh bạc”, Hoàng kể. Người nhà của Hoàng cho biết có thời điểm anh ăn dầm, nằm dề ở các tụ điểm đánh bạc trên đường ĐT743 (xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An). Do vay mượn, Hoàng phải làm thuê cho chủ tiệm để trừ nợ. Gia đình làm mọi cách nhưng vẫn không ăn thua nên phải chuyển nhà về Thủ Đức sinh sống để cứu Hoàng thoát khỏi trò đỏ đen.

Cùng cảnh ngộ với Hoàng là một thanh niên tên Khang, hiện cũng làm bảo vệ với số tiền lương 1,5 triệu đồng/tháng. Gặp Khang tại một điểm đánh bạc trên đường ĐT743 (ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp), dù đôi mắt quầng sâu sau một đêm thức trắng cùng cỗ máy đánh bạc, miệng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng ánh mắt Khang vẫn  thèm thuồng nhìn những "con nghiện" khác đang đánh bạc. Ngặt nỗi, bao nhiêu tiền bạc Khang đã nướng sạch sau ca trực đêm (22 giờ). Khang nói: “Bây giờ có nhiều trò hấp dẫn quá, chán đua ngựa thì qua đua heo, đua chó, hình ảnh tuyệt đẹp, âm thanh hấp dẫn”. Sau khi được cho 100.000 đồng, Khang chơi trò đua heo. Có lúc Khang ăn được rất nhiều đồng xu, nếu quy ra tiền là lời đến 400.000 đồng, nhưng khoảng 20 phút sau thì bị “cháy túi”, trên tay không còn một xu. Khang cho biết có ngày đã thua đến 1 triệu đồng và hiện giờ đang thiếu nợ những người trong gia đình đến 100 triệu đồng. Với số tiền lương như Khang đang làm bảo vệ chắc cũng phải mất cả chục năm mới trả được nợ. 

Cơ quan chức năng lơ là

Tăng cường kiểm tra xử lý

Ông Huỳnh Văn Nhị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký công văn số 3746/UBND-VX yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Công an tỉnh, Quản lý thị trường... tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý ngăn chặn trò chơi điện tử đánh bạc trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị nêu trên chủ động phát hiện, xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, lắp ráp, vận chuyển máy đánh bạc và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Dạo quanh một vòng khu vực xã Tân Đông Hiệp và thị trấn Dĩ An, chúng tôi đếm khoảng 20 điểm đặt máy đánh bạc với trên 100 máy. Có những nơi như trên đường ĐT743, các điểm đặt máy đánh bạc cách nhau chỉ vài trăm mét. Hầu hết các điểm không có bảng hiệu, địa chỉ và mỗi điểm có một người nữ đứng thu tiền. Chúng tôi ghé vào một điểm đặt 7 máy đánh bạc tại khu phố Đông Tân, thị trấn Dĩ An. Căn phòng là một nhà trọ cho thuê, bên trong đông nghẹt người, chủ yếu là thanh thiếu niên. Điểm đặt máy đánh bạc này là của một người tên N., hoạt động liên tục từ sáng đến 12 giờ đêm, nếu có khách thì đóng cửa phục vụ cho tận sáng. Ở các ấp Chiêu Liêu, Đông Tân (xã Tân Đông Hiệp) chúng tôi đếm được hơn 10  điểm đặt máy đánh bạc, hoạt động công khai và các điểm này đều của hai vợ chồng T. và L. từ TP.HCM.

Khi chúng tôi đến tìm hiểu tình trạng đánh bạc tràn lan, trung tá Nguyễn Hồng Trường, Trưởng công an xã Tân Đông Hiệp, “đẩy” sang bộ phận Văn hóa - Thông tin. Nhưng sau khi đề cập đến trách nhiệm của ngành công an địa phương, thì  trung tá Trường mới nhìn nhận là mấy năm nay Công an xã Tân Đông Hiệp cũng nắm được các tụ điểm đặt máy đánh bạc, nhưng xử lý thì rất ít. “Chúng tôi đã nắm danh sách những địa điểm đặt máy đánh bạc trong tay, nhưng vẫn phải chờ họp và đề xuất giải pháp và phối hợp với các ngành khác để kiểm tra, xử lý dứt điểm”, trung tá Trường nói. Riêng câu hỏi có hay không việc cảnh sát khu vực bảo kê cho điểm đánh bạc, trung tá Trường cho biết: “Hiện giờ thì chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm và nếu có sẽ xử lý nghiêm”. 

Trở lại “điểm nóng”

Báo Thanh Niên vào tháng 4.2010 từng có loạt bài phản ánh máy đánh bạc tràn lan trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương). Tiếp thu phản ánh, Công an thị xã Thủ Dầu Một đã chỉ đạo công an địa phương truy quét. Trung tá Nguyễn Thanh Khiêm, Phó trưởng Công an phường Chánh Nghĩa (thị xã Thủ Dầu Một), cho biết: “Kể từ khi Báo Thanh Niên có loạt bài phản ánh về tình trạng máy đánh bạc trên địa bàn, chúng tôi thường xuyên phối hợp công an thị xã truy quét và đến nay hầu như trên địa bàn chưa phát hiện những tụ điểm mới. Nếu phát hiện, chúng tôi kiên quyết xóa bỏ ngay”. Công an phường Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một) cũng thường xuyên ra quân xử lý. Mới đây, cơ quan này đã bắt một tụ điểm đặt 7 máy đánh bạc tại khu phố 3. Dù vậy, theo ghi nhận của chúng tôi, trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một vẫn còn nhiều điểm đặt máy đánh bạc như: khu vực đường K8 (phường Phú Lợi) và khu vực khu dân cư Hiệp Thành II (phường Hiệp Thành) có ít nhất 4 điểm kinh doanh máy đánh bạc với số lượng mỗi điểm từ 3 - 5 máy.

Tại huyện Thuận An, một số điểm kinh doanh loại hình này thường nằm gần các trường học như trên đường 22-12 (xã Thuận Giao) có 2 điểm kinh doanh máy đánh bạc. Theo người dân ở đây, chủ yếu đối tượng đến chơi là sinh viên trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore.

Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.