Đánh thức ký ức đường phố Hà Nội

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
20/08/2022 13:30 GMT+7

Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng , Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO) phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng vừa khai mạc triển lãm Gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội .

Triển lãm giới thiệu 10 bức ký họa được thực hiện trong khoảng từ năm 1925 - 1929 bởi các sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và thầy giáo của họ - Ferdinand de Fénis. Những bức phác thảo đen trắng được trưng bày với kỹ thuật độc đáo khi đưa những đường nét lên giấy dó rồi lồng vào các hộp có lắp bóng đèn. Các nghệ sĩ đã khắc họa một cách tài tình thế giới bé nhỏ của những gánh hàng rong khắp các con phố thủ đô. Một Hà Nội xưa hiện về với hình ảnh vừa đặc trưng vừa quen thuộc.

Tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân được in lên giấy dó và lồng vào hộp đèn

HOÀNG SƠN

Rời không gian ký họa, công chúng có thể xem thêm 27 bức ảnh đen trắng thuộc bộ sưu tập của EFEO chụp cảnh đường phố Hà Nội từ trước năm 1922 và trong giai đoạn 1922 - 1955. Những bức ảnh tiếp tục lấy không gian vỉa hè, đường phố với gánh hàng rong bán tiết canh lòng lợn, gánh phở dạo, gánh đồ ăn vặt… làm nội dung chủ đạo.

Những bức ảnh tưởng như vô âm đó làm người ta bồi hồi nhớ lại những tiếng rao quen thuộc. Nghệ sĩ Đàm Quang Minh và nhóm Đông Kinh cổ nhạc đã khiến người xem tranh trở về không gian Hà Nội xưa một cách ấn tượng qua phần thu âm tiếng rao. Đó là âm vang nhạc tính trong tiếng mời gọi khách hàng, có cả tiếng của những người thu mua phế liệu, trao đổi các đồ vật đã qua sử dụng văng vẳng bên tai... Triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn), mở cửa tự do và kết thúc vào ngày 11.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.