Đạo diễn Ái Như: "Với tình yêu, tôi không muốn khuôn mẫu"

12/04/2007 16:41 GMT+7

Điểm danh" các vở gần đây của Ái Như được khán giả yêu thích như Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cám ơn mình đã yêu em... sẽ thấy ngay vở nào cũng có chữ... yêu.

* Điều gì đã khiến tình yêu là một đề tài ưa thích đối với chị?

- Tôi dựng nhiều về đề tài tình yêu vì đơn giản, đó là đề tài tôi yêu thích. Còn vì sao tôi yêu thích thì cũng rất... đơn giản: trong tình yêu tôi "bắt gặp" được nhiều thứ rất con người! Bởi vì thông thường, con người sống bằng những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, và tình yêu mang lại cho con người vô số cung bậc cảm xúc khác nhau, xung khắc lẫn nhau, va chạm lẫn nhau, dẫn đến giận, hòa, tan, hợp với bao hệ lụỵ về tình cảm, con cái, của cải vật chất... Tình yêu có thể hướng con người đến những điều nhân bản, nhưng cũng vì thế mà có kẻ đi đến những chỗ cặn bã nhất của cuộc đời. Yêu cũng là Đời vì vậy.

* Mỗi người hầu hết đều có một giấc mơ về một tình yêu đẹp, vậy tình yêu đẹp theo quan niệm của chị là như thế nào?

- Với tình yêu, tôi không muốn tạo khuôn mẫu nào. Trên sân khấu, điều tôi bị hấp dẫn, bị thu hút, bị dẫn dắt đi một cách không định hướng chính là những câu chuyện, những số phận, những ý tưởng... Từ đó mới nảy ra những tình huống, những tính cách nhân vật. Trên sân khấu, đâu phải một hình mẫu con người đẹp mới tạo ra một tình yêu đẹp. Một hình mẫu xấu nhưng được tình yêu hướng thiện vẫn gây sự rung động cho người xem.

* Theo chị đâu là sự khác nhau giữa tình yêu trên sân khấu và trong cuộc đời?

- Tình yêu ngoài đời so với sân khấu thì có cái nông cạn hơn, nhưng cũng có cái sâu sắc hơn rất nhiều. Một tình yêu lãng mạn được "kể" bằng sân khấu hay bằng phim ảnh, được sự "gia vị" của âm nhạc, hình ảnh... thì hẳn tạo nhiều cảm xúc cho người xem.

Quang Thi (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.