TNO

Đào hầm cướp nhà băng ở Milan

14/08/2016 12:53 GMT+7

(Tin Nóng) Cảnh sát ở Milan (Ý) đã lâm vào cảnh bị bẽ mặt vì không nghe lời cảnh báo của cư dân địa phương và để một nhóm tay súng đào hầm và cướp thành công một ngân hàng trong thành phố.

(Tin Nóng) Cảnh sát ở Milan (Ý) đã lâm vào cảnh bị bẽ mặt vì không nghe lời cảnh báo của cư dân địa phương và để một nhóm tay súng đào hầm và cướp thành công một ngân hàng trong thành phố.

Ngân hàng Banca Popolare di Novara ở Milan, nơi bị bọn cướp đào hầm đột nhập gây ra vụ cướp - Ảnh: La Stampa

Giống như một kịch bản y chang phim Ocean Thirteen, một nhóm gồm 4 tên đã tìm cách đào được đường hầm xuyên bên dưới ngân hàng Banca Popolare di Novara.

Nhờ đường hầm này, bọn chúng đã đột nhập vào bên trong, phục sẵn đợi các nhân viên đến làm việc vào khoảng 9 giờ 30 ngày 12.8 và chĩa súng buộc họ phải mở két sắt.

Với mặt được bịt kín, 4 tên này nhanh chóng dọn sạch mọi thứ trong két và chui xuống đường hầm tẩu thoát, trong khi đó cảnh sát đến quá trễ, theo tờ La Stampa ngày 13.8

Trước đó, người dân xung quanh từng gọi điện báo giới công lực khoảng một tuần trước khi vụ trộm táo tợn được triển khai.

“Chúng tôi bắt đầu nghe những tiếng động lạ vào chiều 7.8. Ai nấy đều nhìn nhau và nói đùa rằng phải chăng có người muốn cướp nhà băng?” theo AFP dẫn lời một người dân từ chối nêu tên.

Cảnh sát Milan chưa tiết lộ các thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng mới đây - Ảnh: Reuters

“Vào thứ hai (8.8), một người trong số chúng tôi đến ngân hàng để cảnh báo về những chấn động bên dưới tại khu vực. Những người khác đến đồn cảnh sát gần nhất vào ngày kế tiếp vì âm thanh kỳ lạ vẫn cứ tiếp tục”, theo ông này.

Đêm trước khi vụ trộm diễn ra, họ cho hay “thậm chí cả lề đường cũng rung chuyển”. Thế nhưng, tất cả những lời báo động này đều bị phía cảnh sát bỏ ngoài tai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.