Đào Lý Trạch xuống phố

04/02/2008 16:17 GMT+7

(TNO) Tờ mờ sáng, người dân Lý Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã khăn gói chuẩn bị cột nhánh đào rừng lên xe, đưa về thành phố Đồng Hới bán cho kịp phiên chợ Tết ngày cuối năm.

Lý Trạch là xã vùng cao của huyện, đời sống người dân còn khó khăn. Tận dụng mọi điều kiện để kiếm thêm thu nhập, từ nhiều năm nay, cứ đến độ giáp Tết cổ truyền là người dân lại chặt những cành đào rừng to đẹp mang xuống Đồng Hới bán. Ngày trước, loại đào rừng này được trồng ít, chủ yếu làm cảnh ngày xuân. Nhưng bây giờ bán được giá, rất nhiều nhà trồng và nhân giống ra nhiều gốc để tỉa bán. Năm nay trời rét kéo dài liên tục khiến cho người Lý Trạch không khỏi lo lắng. May mà đào vẫn nở hoa khá đều trong khi các loại hoa khác gần như mất mùa.

Cành to thế này chở xe đạp chẳng hề chi

Sáng 4.2, tức 28 Tết, đào Lý Trạch bán tràn ngập cả khu vực bán hoa cảnh ở đường dẫn vào chợ Đồng Hới - vị trí đối diện cổng Quảng Bình Quan. Cành to, hoa nở nhiều rất đẹp mà giá vừa phải nên được nhiều người chú ý và chọn mua. Cành to nhất cũng chỉ 350.000-400.000 đồng, còn nhỏ thì 80.000-100.000 đồng.

Ở xa gần 40 cây số nhưng nhiều người phải đạp xe đạp vì không có xe máy. Họ phải thức dậy từ 4 - 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ bới cơm đi theo ăn trong ngày và cột đào lên xe. Bố mẹ, con cái đều đi bán để tăng thu nhập. Một cậu học sinh lớp 10 tên Lượng tươi cười nói: "Nhà em trồng nhiều đào lắm, trồng để bán lấy tiền sắm Tết. Anh xem cành đào to đẹp như ri mà chỉ có một trăm nghìn thì ai không thích chứ. Hôm ni bán hết mai chúng em tiếp tục chở xuống bán". Có gia đình bán được 2 - 3 triệu đồng mỗi Tết. Đây là khoản thu nhập không nhỏ của người dân Lý Trạch, góp phần làm cho cái Tết người bà con thêm phần vui đủ.

Bài, ảnh: Kiến Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.