Đề nghị buộc thôi việc ông Đỗ Tư Đông

30/07/2006 23:41 GMT+7

Sáng qua 30.7, Hội đồng kỷ luật của Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I đã tiến hành họp để xem xét vụ ông Đỗ Tư Đông, Phó khoa Báo chí của trường, bị tố cáo đã "gạ tình" nữ sinh V.A.

Thành phần hội đồng kỷ luật bao gồm: hiệu trưởng, các hiệu phó, các trưởng, phó khoa và một số thành viên khác. Trong suốt chiều và tối cùng ngày, phóng viên Thanh Niên liên tục liên hệ với ông Hiệu trưởng Đinh Văn Mạnh, bà Hiệu phó phụ trách đào tạo Nguyễn Thị Thanh, ông Hiệu phó phụ trách khối hành chính kiêm Bí thư Đảng ủy Dương Văn Tuẫn và một số người tham dự trong cuộc họp, thế nhưng, tất cả đều hoặc không nghe điện thoại hoặc từ chối trả lời. Thậm chí, một lãnh đạo Đài tiếng nói VN - đơn vị chủ quản của trường gọi điện trực tiếp đến số máy di động của ông Mạnh nhưng ông hiệu trưởng cũng không bắt máy.

Theo tin giờ chót mà chúng tôi nhận được thì ông Đỗ Tư Đông đã bị đề nghị hình thức xử lý kỷ luật là buộc thôi việc và trong ngày hôm nay (31.7), Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I sẽ ra văn bản thông báo.

Được biết, trong lý lịch trích ngang lưu tại trường, ông Đỗ Tư Đông khai sinh ngày 12.9.1958, tại Nam Định, nhưng sổ bảo hiểm xã hội lại đề năm sinh là 1952 ! Ông Đông hiện có hộ khẩu thường trú tại thị xã Tuyên Quang. Trước đó, ông sống và công tác gần 17 năm tại Hà Giang (từng giữ chức vụ Phó phòng Biên tập Báo Hà Giang), sau đó chuyển công tác về Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Hà Nam. Tới tháng 10.1997 ông Đông về Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I và lần lượt đảm nhiệm các chức danh Phó phòng Giáo vụ rồi Phó khoa Báo chí (3.2004). Khoa Báo chí hiện chưa có trưởng khoa và ông Đông vẫn tạm quyền điều hành.

Trao đổi với PV Thanh Niên, các học sinh - sinh viên đang theo học tại trường đều xác nhận những dư luận không hay liên quan đến ông Đông. N.T (học sinh K8, khoa Báo chí) cho biết: "Em có nghe tiếng xấu về thầy Đông từ khi còn chưa thi vào trường này kia. Đến khi trở thành học sinh của trường em còn biết thêm nhiều thông tin không hay về thầy Đông, mỗi khóa, danh sách (các học sinh bị vòi vĩnh - PV) của thầy dài cả trang". Học sinh này đồng tình với việc làm của nữ sinh đã đứng ra tố cáo và cho rằng: "Điều bất bình thường ấy tồn tại suốt năm này qua năm khác nhưng chưa được đưa lên mặt báo. Những chuyện như thế cần phải bị phanh phui và xử lý đích đáng".

Tuy nhiên, việc xử lý những vụ việc tiêu cực không thể dừng ở trường hợp của ông Đỗ Tư Đông. Như chúng tôi đã thông tin tới bạn đọc, sau khi nữ sinh V.A lên tiếng, nhiều học sinh và cựu học sinh của trường đã phản ánh tới các cơ quan báo chí tình trạng "chạy điểm" diễn ra phổ biến ở ngôi trường này. Chiều 29.7, chúng tôi cũng nhận được một cuốn băng ghi âm khác của một học sinh trường này gửi tới. Mở đầu đoạn băng, một nữ sinh kể về hành trình đi "chạy" điểm tại nhà riêng của ông Đỗ Tư Đông. Theo cô thì ông Đông chẳng cần biết bài làm như thế nào mà sẵn sàng cho điểm theo "nguyện vọng" của học sinh nào "chạy" đến ông. Lần đó cô được ông Đông cho 8 điểm vào bài thi mà không đọc bất cứ một chữ nào trong đó...

Bùi Trần - Mạnh Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.