Đến với “ốc đảo” Bắc Cầu

17/11/2007 23:08 GMT+7

Xóm Bắc Cầu (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) như một ốc đảo nghèo xơ xác giữa bốn bề sông nước. UBND huyện Duy Xuyên cho biết, xóm Bắc Cầu rất khó khăn, cả 100 hộ dân tại đây mới chỉ được mỗi hộ mấy gói mì do Hội Chữ thập đỏ đưa đến, ngoài ra chưa có gì.

Chúng tôi gọi điện thoại cho anh Phạm Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Gia Khánh. Thanh mới đưa ba xe hàng đi cứu trợ ở Huế trở về lúc 11 giờ đêm 16.11, nhưng vẫn mạnh miệng: "Để đó em lo! Bao nhiêu hộ vậy anh?". Nói như vậy lúc 7 giờ sáng hôm qua, thì đến 11 giờ trưa chúng tôi đã có một xe hàng gồm 200 thùng mì, hàng chục thùng cá hộp và gần nửa tạ hóa chất làm sạch nước. Thanh tự lái xe. Chị Anh Đào ở Công ty thực phẩm Minh Anh góp thêm 500 chai nước uống. Nhiều doanh nghiệp khác ở Đà Nẵng thấy Thanh đích thân lái xe đi vận động, ai cũng hăng hái tham gia cứu trợ xóm Bắc Cầu.

Xóm Bắc Cầu là vùng đất bồi từ bờ nam sông Thu Bồn dạt qua từ xa xưa. Lũ đêm 12.11 lên quá nhanh, nước chảy xiết không thể đi hết các đội trong thôn, trưởng thôn Câu Lâu Tây Trần Đình Nam phải chỉ đạo từ xa bằng điện thoại và ủy quyền cho đội xung kích tại chỗ. Đến sáng ngày 13.11, tất cả nhà trong xóm đều bị ngập sâu đến 2 mét nước. Đội xung kích tự động chia nhau đi di tản bà con từ nhà thấp đến nhà cao. Thôn trưởng Nam nói như mếu: "Thôn tôi vốn nghèo nhất huyện Duy Xuyên. Chừ mưa lụt cuốn trôi tất cả". Ngay con đường bê tông huyện giúp xây dựng theo chương trình 135 trước lụt, nay cũng bị bùn đất lấp sâu cả mét chẳng còn thấy dấu vết...  Những gói mì, chai nước đến với bà con Bắc Cầu lúc này thật quý. 

Tấm lòng vàng trong lũ

Cụ ông Phan Vĩnh Lịch dặn dò đại diện Báo Thanh Niên mang gạo đến cho bà con sớm

Cụ ông Phan Vĩnh Lịch (364/7 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng), đã ra "chỉ thị" cho vợ con không làm lễ mừng thọ 80 tuổi của mình vào ngày 20.11 sắp đến theo như kế hoạch mà dành toàn bộ số tiền đó để mua 600 kg gạo giúp đỡ đồng bào miền tây Quế Sơn. (Vũ Phương Thảo)

Liên tục trong hai ngày 16 và 17.11, hàng ngàn mét khối đất đá trên núi Bà Bính trôi xuống chèn lấp 16 hộ gia đình ở thôn Trà Đức, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Rất may không có ai bị thiệt mạng. Gần 50 cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 3, đơn vị M43 (Quân khu 5) đã có mặt để giúp dân san ủi, xúc dọn đất đá bị sạt lở xuống nhà. (Trần Văn Thông)

Trong thời gian phối hợp cứu trợ nạn nhân bão lụt với Báo Thanh Niên, hôm qua 17.11, Tập đoàn Indochina Capital cũng đã đến thăm và trao cho TP Đà Nẵng số tiền 300 triệu đồng để nhờ địa phương chuyển đến hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn sau lũ. (T.Đ.T) u Hôm qua 17.11, ông Nguyễn Mậu Chi, Tổng giám đốc Công ty Bia Huế, đã quyết định dành 150 triệu đồng để cùng phối hợp với Báo Thanh Niên cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Thừa Thiên - Huế. Số tiền trên gồm 50 triệu đồng thu được từ nguồn bán vé của Giải bóng đá sinh viên Huế - Cúp Huda lần thứ nhất - 2007 (diễn ra từ 3.11 đến 18.11) sẽ được trao cho 100 sinh viên có gia đình bị thiệt hại do lũ lụt, còn lại 100 triệu đồng trích từ quỹ phúc lợi từ thiện xã hội của công ty sẽ được trao cho những hộ dân đang gặp khó khăn sau lũ. (B.N.L)

Huỳnh Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.