Đi để hiểu thêm cuộc đời

18/08/2013 03:15 GMT+7

Dành 8 ngày trong kỳ nghỉ hè để tham gia hành trình xe đạp từ thiện 'Miền Đông anh dũng', các bạn trẻ cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa.

'Không tưởng tượng được hết sự vất vả' là nhận xét chung của nhiều tình nguyện viên khi nói về hành trình đạp xe qua 3 tỉnh thành miền Đông: TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu với chặng đường 258,6 km.

Đạp xe đường trường là thử thách không nhỏ đối với các bạn trẻ, nhất là khi đi qua những đoạn đường xấu, những con dốc. Miền Đông với thời tiết nắng mưa thất thường cũng làm cho các tình nguyện viên nhanh mệt mỏi, đuối sức. Hành trình xe đạp thường xuyên bị gián đoạn bởi xe hư dọc đường. Tìm được chỗ sửa xe nơi những đoạn đường vắng vẻ là không mấy dễ dàng. Có những thời điểm tưởng chừng không thể vượt qua, có những lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc, nhưng bằng sự nỗ lực, các thành viên đã vượt qua 5 chặng di chuyển.

Niềm vui của các tình nguyện viên khi vượt qua những con dốc - d
Niềm vui của các tình nguyện viên khi vượt qua những con dốc - Ảnh: Trần Hoa 

Vũ Tuấn Anh, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật - Công nghiệp TP.HCM, cho biết: “Cảm giác chán nản, mệt mỏi ban đầu đã nhường chỗ cho sự vui sướng, hạnh phúc khi mình cùng những thành viên trong đoàn vượt qua những con dốc, những đoạn đường gồ ghề, khi được ăn chung, ngủ chung, khi nhận được sự chăm sóc của đồng đội”.

Những trải nghiệm thú vị như sống chung, sinh hoạt chung với người dân địa phương, những hoạt động từ thiện ý nghĩa như dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, thăm các gia đình chính sách, tổ chức sân chơi cho thiếu nhi đã cho tình nguyện viên hành trình “Miền Đông anh dũng” nhiều bài học quý.

Tại trạm dừng chân đầu tiên, xã Tân Lập, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, các tình nguyện viên có cơ hội ở nhà dân. Các bạn cùng ăn uống, sinh hoạt, làm việc với người dân địa phương. “Việc ở nhà dân giúp mình hiểu thêm cuộc sống của những người dân miền Đông. Họ chăm chỉ làm rẫy, và dù không dư dả vật chất nhưng họ rất nhiệt tình, phóng khoáng”, Phạm Trung Hậu, sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng, chia sẻ.

Qua mỗi trạm dừng chân, hành trình “Miền Đông anh dũng” đều dành thời gian thăm viếng, dọn dẹp các khu tưởng niệm, khu nghĩa trang liệt sĩ. Tại đây, các thành viên được nghe kể về cuộc đời, về sự nghiệp hoạt động cách mạng của những anh hùng, liệt sĩ địa phương. Đây là cách học lịch sử hết sức thú vị và hiệu quả.

Tổ chức gian hàng trò chơi cho thiếu nhi địa phương là hoạt động từ thiện để lại nhiều kỷ niệm nhất cho các tình nguyện viên. Những gian hàng trò chơi dựng lên luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của trẻ em địa phương.

Ngoài việc rèn luyện thể lực, tính kỷ luật và có thêm kinh nghiệm sống, hành trình “Miền Đông anh dũng” đã cho các tình nguyện viên một món quà vô giá: tình bạn. Chỉ với 8 ngày, nhưng các thành viên trong đoàn đã trở nên thân thiết, trở thành những thành viên trong một đại gia đình.

Tình bạn cũng là động lực giúp các thành viên có thể vượt qua khó khăn để hoàn thành chuyến đi. Mỗi khi lên dốc cao, cái đẩy xe từ phía sau của đồng đội là động lực giúp người được đẩy bước tiếp. Việc vượt dốc do đó ý nghĩa hơn, vì đó không phải là thành công của mỗi cá nhân, mà là thành công của một tập thể. 

Trần Hoa

>> Theo bước chân tình nguyện: Qua mỗi chuyến đi...
>> Trao gửi yêu thương từ những chuyến đi
>> Chuyến đi “tò mò”
>> Cho những chuyến đi xa
>> Chuyến đi đặc biệt 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.