Đi lễ hội đầu năm

02/02/2004 16:30 GMT+7

Đầu xuân, ngoài những địa điểm vui chơi giải trí, các đền, chùa cũng là một trong những điểm thu hút không ít các bạn trẻ. Họ đến đó với những ước mơ về tài, lộc, sức khỏe, tình yêu ...trong năm mới.

Cầu duyên, cầu lộc và cầu thi đậu

Lúc 10 giờ ngày mùng 8 tết, chúng tôi đến chùa Bà ở thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tuy chưa đến ngày chính lễ ( vào ngày rằm tháng giêng ) nhưng cũng đã có đông người từ các nơi đến dâng hương cúng bái. Các con đường xung quanh chùa ken dầy xe du lịch, xe khách đủ các biển số từ khắp các tỉnh thành. Các điểm giữ xe gắn máy cũng đã không còn chỗ trống.

Lách qua cổng chùa, điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là người và khói nhang nghi ngút. Từng dãy người xếp hàng dài đang chờ đến lượt mình dâng hương. Ngay lối ra vào chính điện, một đôi bạn trẻ đang nâng cao lồng chim lầm rầm khấn vái. Chàng một tay cầm lồng, một tay mở cửa lồng, còn nàng thì vẻ mặt tươi cười đưa tay vào lần lượt nắm những những chú chim và tung lên trời. Đến xin châm nhờ điếu thuốc, chúng tôi bắt chuyện làm quen và được chàng, tên là Long, nhà ở P.Thảo Điền, Q.2, TP. Hồ Chí Minh cho biết mục đích việc phóng sinh của mình : “ Sáng nay đọc báo biết rằng thành phố đã có chủ trương tiêu hủy các lọai chim cảnh vì nạn cúm gà, nên tôi tranh thủ đi sớm. Tôi cầu cho năm mới bán được mấy căn nhà ở Bình Thạnh, năm rồi chưa bán được ...”. Hỏi ra mới biết, chàng Long làm nghề kinh doanh nhà đất.

Theo dòng người , chúng tôi bước vào chính điện. Khó nhang làm cay xè mắt. Bao nhiêu người với bấy nhiêu cánh tay đưa cao những cây nhang đang cháy đỏ. Khách vừa cắm nhang vào bát, nhiều thanh niên ở ban quản lý chùa vội nhổ đi. Họ làm vậy là để hạn chế lượng khói trong điện và tránh nguy cơ cháy. Ở dãy ghế đá được xếp ngay ngắn bên hông chùa, một đôi nam nữ trạc tuổi 24 mặt đang đỏ bừng vì nóng, chàng trai vừa dùng tờ báo quạt cho nàng, vừa cười hỏi : Anh đến đây cầu gì mà đi một mình vậy ? Thay cho câu trả lời, chúng tôi hỏi : Còn hai bạn chắc là cầu cho năm nay làm đám cưới phải không ? Chàng trai trả lời : Chắc vậy quá ! Anh làm thầy bói được đó .

Bán nhang trước cổng chùa

Đến chùa Một Cột, Thủ Đức, TP . Hồ Chí Minh, trong số đông những người đi lễ, chúng tôi nhận ra khá nhiều sinh viên các trường đại học ở khu vực này. Trước khi đến chùa, một cô bạn sinh viên rủ chúng tôi vào chợ Thủ Đức mua một thẻ nhang, một bó hoa và một ít trái cây bởi cô nói :" Vào chùa mà không có những thứ này thì ... ai chứng cho, vả lại mua ở ngoài này rẻ hơn”. Gởi xe xong, chúng tôi vào chính điện đốt nhang và đem theo những thứ vừa mua đặt lên bàn thờ. Lúc cô bạn chưa khấn vái xong, một người đã nhanh tay lấy ngay dĩa trái cây mang đi ! Không hiểu thần thánh có kịp hưởng những gì mà cô SV mang đến?!

Đứng sát bên, nên chúng tôi nghe được lỏm bõm một cô bé mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm khấn: " Cầu trời, phật cho gia đình con được may mắn, cho con sẽ đậu trong kỳ thi đại học sắp đến". Cách chúng tôi một bước chân là một cô gái trẻ khác ăn mặt khá hở hang với chiếc áo bó khoét sâu xuống ngực và chiếc quần trễ xuống bụng đang khấn vái với vẻ "thành khẩn". Chúng tôi làm quen với một anh bạn khá điển trai, tên là Thắng, sinh viên Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức. Thắng cho biết năm nay là năm tuổi của mình nên anh chàng khá lo lắng. Thắng nói: " Đầu năm mình cùng bạn gái đi chùa xin lộc, hy vọng cho mọi chuyện học hành thi cử, tình duyên được suôn sẽ. Không phải mình mê tín nhưng cái gì ông bà mình nói thì mình nghe theo". Còn cô gái, bạn của Thắng thì tỏ ra khá thẳng thắn: " Người ta nói quen nhau mà dắt nhau đi chùa là sẽ tan nhưng mình không tin, mình đi chùa là để cầu duyên".

Nhưng hãy xem chừng... cái túi

Tại cuộc họp ở UBND Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương của Ban chỉ đạo bảo vệ an ninh trật tự lễ hội rằm tháng giêng , thượng tá Võ Thành Đức- Phó giám đốc sở công an tỉnh Bình Dương cho biết : Vào dịp lễ hội năm ngóai ( 2003 ), đã xảy ra trên dưới trăm vụ móc túi, cướp giật. Lực lượng cảnh sát đã bắt được hàng chục đối tượng và đã xử lý nghiêm khắc. Tang vật chủ yếu là điện thoại di động, tiền mặt và các lọai trang sức khác.

Bán chim phóng sinh ở chùa Bà (Bình Dương)

Một đồng nghiệp của chúng tôi tại báo Bình Dương cho biết: Nhà anh ở cách chùa Bà chỉ hơn 300 m, nên năm nào cũng đưa vợ con ra đó xem lễ. Tết năm 2002, con trai anh đeo một sợi dây chuyền nhỏ xíu, do chen lấn nên đã bị “bấm”. Đến tết 2003, vợ anh cũng sắm cho con trai một sợi dây chuyền mới và cũng bị “bấm” nốt trong đêm lễ hội . Một người bạn của chúng tôi cho biết : Do có “thâm niên” đi chùa Bà nên năm nào anh cũng “được” mất diện thọai di động. Bực mình năm vừa rồi, ở 2 túi quần, anh đã nhét 2 cục gạch nhỏ. Sau một hồi chen lấn, xô đẩy, cả 2 cục gạch đã không cánh mà bay. Khi chúng tôi hỏi : Còn năm nay thì sao ? . Anh bạn dí dỏm : “ Vẫn đi ! Và mang theo điện thọai di động lọai 5.000 đồng”...

Cần ngăn chặn việc cầm nhang phóng trên đường

Theo ý kiến của rất nhiều người đi dự Lễ hội Chùa Bà, lực lượng cảnh sát giao thông cần kiên quyết ngăn chặn việc những người đi lễ thỉnh những cây nhang to như cổ tay cháy đỏ ngồi trên xe máy phóng nhanh. Lửa và tàn lửa từ những “cây đuốc” nhang này đã nhiều lần gây tai nạn cho người lưu thông. Cần xác định việc cầm “đuốc nhang” tham gia lưu thông trên đường là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, là một nguồn gây nguy hiểm cao độ đối với sức khoẻ tính mạng người đi đường. (P.V)

Trao đổi với chúng tôi về việc đảm bảo an ninh trật tự, sức khỏe và các mặt khác trong dịp lễ hội, ông Trần Văn Lực, phó chủ tịch UBND thị xã Thủ Dầu Một, Trưởng ban chỉ đạo bảo vệ an ninh trật tự lễ hội rằm tháng giêng cho biết : Năm nay, việc phối hợp của các cơ quan chức năng để bảo vệ lễ hội đã tốt hơn, tất cả đều đã được chuẩn bị săÉn sàng. Các lực lượng đều được tăng cường gấp nhiều lần để bảo đảm cho người dân có một dịp lễ hội vui vẻ, bình yên. Tuy nhiên ông cũng muốn nhắc nhở mọi người rằng : Do đông người nên các đối tựơng cướp giật, móc túi dễ dàng ra tay. Nên nếu đi lễ hội, khách hành hương không nên mang theo nhiều tiền và các lọai tài sản có giá trị khác ...

Tấn Tú – Thiên Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.