Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic

Quang Tuyến
Quang Tuyến
05/08/2024 00:00 GMT+7

Tài năng trẻ 21 tuổi Carlos Alcaraz đang 'làm mưa làm gió' ở sân chơi quần vợt thế giới, nhưng trước đàn anh Novak Djokovic ở trận chung kết Olympic, tay vợt người Tây Ban Nha đã chấp nhận sức trẻ thua kinh nghiệm.

Chung kết trong mơ

Con đường từ ga tàu điện Porte d'Auteuil đến sân quần vợt Roland Garros chỉ hơn 1 km, dù trận chung kết đơn nam Olympic giữa 2 cái tên đầy thu hút Novak Djokovic và Carlos Alcaraz mãi đến 14 giờ (giờ Pháp) mới diễn ra, nhưng mọi ngõ ngách dẫn vào đã ken đầy trước đó 3-4 tiếng đồng hồ. 

Khi chúng tôi đến nơi thì hàng hàng lớp lớp người đã đứng chờ sẵn, đông như trẩy hội. Cảnh sát đã tăng cường thêm nhiều xe dã chiến và đặt thêm nhiều trạm an ninh, sức nóng không hề giảm nhiệt. Người hâm mộ đã nóng lòng chờ đợi trận chung kết trong mơ giữa 2 cái tên hay nhất thời điểm này. Đặc biệt đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau ở trận tranh chấp huy chương trên sân đất nện.

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 1.

Khán giả ủng hộ Djokovic

Q.T

Hơn 2 tháng trước cũng tại sân này, tay vợt 21 người Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch. Alcaraz sau đó đã thắng Djokovic ở Wimbledon không những 1 mà 2 lần liên tiếp ở trận chung kết, thế mà tại sân đất nện, "hot boy" được xem là hậu duệ của Nadal lại chưa thể khuất phục tay vợt người Serbia. 

Ngay ở bán kết Pháp mở rộng năm 2023, Alcaraz còn thua Djokovic 1-3. Chính vì thế trận chung kết Olympic chiều 4.8 đã tạo nên sự lôi cuốn dữ dội. Khán giả muốn xem Alacaraz có xứng đáng để khẳng định sự tiến bộ của mình trước đàn anh. Hay Djokovic trong tình thế đã qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp sẽ tái lập chiến tích quật ngã thần tượng mới của quần vợt thế giới hay không!

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 2.

Alcaraz thất vọng sau một cú đánh còn Djokovic rất bình thản

Q.T

Khán giả đến sân Trung tâm Roland Garros đông quá sức tưởng tượng. Sức chứa 15.000 người của sân như không đủ khi mà bên ngoài còn rất nhiều người không thể vào được. Ngay cánh báo chí cũng phải đăng ký trước mới được vào sân tác nghiệp, vì nếu không có một thẻ phụ của BTC kèm theo, cũng phải ở ngoài. May mắn là chúng tôi nhờ liên hệ sớm đã vào được bên trong sân, trong khi nhiều đồng nghiệp khác ngẩn ngơ tiếc nuối vì đến sân rồi mới biết không được vào. Bầu không khí bên trong sân thì khỏi nói khi phần lớn khán giả dành nhiều tình cảm với Djokovic nên liên tục cổ vũ anh sau mỗi cú đánh. Mọi người hô vang "Nole" như sấm rền. Nhất là khi biết tay vợt này từng bị chấn thương rách sụn chêm nên càng dành nhiều hơn nữa lời động viên lẫn khích lệ với mong muốn anh có một chiến thắng mỹ mãn.

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 3.

Sự tập trung cao giúp Djokovic thi đấu thăng hoa

Q.T

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 4.

Djokovic rất tập trung từng đường bóng

Q.T

Thật khó tưởng tượng ở tuổi 37, sự nghiệp cũng đã bắt đầu qua thời đỉnh cao, vậy mà Novak Djokovic đã chơi tưng bừng như lúc còn trai trẻ. Một phần anh nhận được tiếng vỗ tay từ người xem như tiếp thêm động lực, phần khác bất chấp tài năng người Tây Ban Nha nhỏ hơn 16 tuổi nhanh như sóc, ra đòn vô cùng lợi hại, đặc biệt là hay thích "bỏ nhỏ" để phá sức thì tay vợt Serbia vẫn thể hiện sự vững vàng. Bằng kinh nghiệm của mình, Djokovic đã chủ động không để mất giao bóng trong từng game. Có lúc anh bị Alcaraz gây sức ép, tạo nên những pha bóng kịch tính giằng co từng điểm, nhưng Djokovic không hề nao núng và càng đánh anh càng làm người xem liên tục thổn thức như nhớ lại thời hoàng kim của anh.

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 5.

Alcaraz luôn rất uy lực ở những cú đánh cuối sân

Q.T

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 6.

Và có cả BHL trên khán đài liên tục tư vấn

Q.T

2 ván thắng cùng tỷ số 7/6 đủ nói lên bản lĩnh của Novak Djokovic trước một đối thủ rất mạnh mẽ. Anh đã chế ngự được đối phương bằng một phong thái điềm tĩnh với nhiều đường bóng ngoạn mục. Bất chấp Alcaraz chơi không hề tệ và đeo bám sát rạt cả 2 ván đấu nhưng người xem lại nhiều lần đứng cả dậy thích thú khi Djokovic có nhiều quả trả giao bóng và đánh hai biên đầy tốc độ, sẵn sàng đôi công một cách hứng khởi. Sự kiên cường và bình tĩnh đã góp phần mang đến thành công cho Nole.

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 7.

Khán giả liên tục vỗ tay cho cả 2 tay vợt

Q.T

16 năm mới có danh hiệu

Alcaraz mới lần đầu dự Olympic nhưng anh vẫn chưa thể lần đầu lên ngôi ở đấu trường lớn. Điều này cũng giống Djokovic 16 năm trước khi chân ướt chân ráo đến với Olympic 2008. Đây là thế vận hội, là sân chơi hoàn toàn khác so với Grand Slam khi thời gian thi đấu ngắn hơn, ván đấu chỉ giới hạn là đánh đến 3 ván, thắng 2 chứ không kéo dài đến 5 ván như ở các giải Pháp mở rộng hay Wimbledon. Nó khác với cách mà Alcaraz từng ngược dòng thắng chật vật Alecxander Zverev 3-2 ở trận chung kết hơn 2 tháng trước cũng tại Roland Garros. Chính vì thế chỉ cần một sai lầm hoặc kém may mắn khi xuất phát thì rất khó để lật ngược tình thế vì áp lực sẽ lớn hơn.

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 8.

Pha thi đấu xuất thần của Djokovic

Q.T

Đây cũng là một kết cục buồn cho tay vợt Tây Ban Nha. Trước trận chung kết anh nói với khán giả, sẽ cố gắng chiến thắng để gửi đến Rafael Nadal, người đàn anh có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình, đã không may mắn khi bị chính Djokovic loại sớm ở vòng 2 Olympic. Alcaraz còn muốn thắng để chia vui danh hiệu này cùng Nadal khi trước đó anh đã làm cựu vô địch Olympic 2008 thất vọng khi đứng cặp với nhau bị thất bại ở tứ kết đôi nam trước cặp Austin Krajicek và Rajeev Ram của Mỹ. Nhưng Alcaraz đã không làm được.

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 9.

Và một pha cứu bóng ngoạn mục

Q.T

Djokovic đã có kinh nghiệm quá nhiều ở những lần thất bại trước đây cũng do phong độ không tốt hoặc thiếu tập trung khiến rơi vào thế khó. Nhưng lần này tay vợt người Serbia đã đáp lại tình cảm của khán giả khi giành HCV Olympic trong tiếng reo hò dữ dội của đông đảo người xem. Đơn giản bởi anh đã có sự chăm chút cho kỳ Olympic có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của mình với quyết tâm không từ bỏ. Hơn nữa với Olympic còn là màu cờ sắc áo quốc gia nên tay vợt người Serbia đã nỗ lực gấp bội để làm nên lịch sử, giành thêm HCV về cho đất nước.

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 10.

Cách mừng chiến thắng quen thuộc của Djokovic trong sự phấn khích của khán giả

Q.T

Tất cả khán giả hầu như không ai muốn rời sân, đều đứng dậy để vỗ tay chia vui và nán lại rất lâu khi chứng kiến Djokovic đã đi vào lịch sử. Anh trở thành tay vợt thứ 2 thế giới sau Andre Agassi giành được 4 Grand Slam, ATP Finals và Olympic.

Đi xem 'hot boy' mới Alcaraz gục ngã trước tượng đài quần vợt thế giới Djokovic- Ảnh 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.