Đĩa hài đón xuân

02/02/2008 16:25 GMT+7

Tết đến, khán giả có thời gian rảnh rỗi, thư giãn, và rất cần những nụ cười cho nhẹ lòng sau 365 ngày mệt mỏi. Các nghệ sĩ hài luôn là người "đón đầu" trong dịp này để đem đến cho khán giả những băng đĩa hài vui nhộn.

Hãng phim Lạc Hồng có chương trình DVD Nhật Cường quy tụ những tên tuổi như Hoài Linh, Thanh Long, Cát Phượng, Hữu Bình, Hạnh Thúy, Quốc Thuận, đều quen thuộc với khán giả. Các tiểu phẩm viết khá kỹ, nội dung phê phán thói nhiều chuyện của các bà (Tệ hơn vợ thằng Đậu), nữ sinh yêu sớm rồi lưu ban triền miên (Nợ duyên), hoặc thói trăng hoa của mấy ông chồng (Chiếc kim kỳ diệu). Vui nhất là tiểu phẩm Cá độ, đề tài không mới, vẫn là phê phán nạn đỏ đen trong bóng đá, nhưng có duyên ở chỗ cài hai nhân vật ông địa và ông thần tài vô tung hứng với nhau, và cá độ có sức mạnh tới nỗi hai ông cũng... cá luôn!

Còn album của Hữu Phước thì chê nạn đẻ nhiều rồi bỏ con nheo nhóc, thất học, và khuyên bà con nông thôn cảnh giác trước kiểu móc túi của bọn bán dạo bằng cách bốc thăm trúng thưởng. Cây cười Trung Dân còn có một album khá nghiêm túc mang cái tựa... giật gân, Bóng ma lúc 0 giờ. Hóa ra đó là câu chuyện của một người chồng bội bạc, giả ma hù dọa vợ để chiếm đoạt tài sản. Sự có mặt của NSND Diệp Lang với nét diễn thật nghiêm túc trong vai ông bố chồng làm cho tiểu phẩm "sang" hẳn ra, cộng với nghệ sĩ Thanh Thủy trong vai người vợ, khiến khán giả cảm giác như đang xem kịch chứ không phải xem tấu hài. Tiểu phẩm Kỳ ngộ lại dễ thương ở bối cảnh nhà vườn dân dã, cùng với hai nhân vật cãi nhau một trận tưng bừng ngoài chợ, không ngờ đó lại là anh chị sui tương lai của nhau. Vẫn cặp bài trùng Thanh Thủy - Trung Dân với sở trường diễn nhân vật nông thôn, chất phác, luôn được cảm tình khán giả.

Nữ quái Việt Hương trong album Yêu lại đóng vai một bà già hồi tưởng lại những mối tình dang dở của mình.

Có một chút suy ngẫm với câu chuyện Romeo - Julliet bị sửa lại, vì cô nữ sinh trẻ không thích ông nhà văn cho hai người yêu nhau phải sống chia lìa.

Thì đây, ông cho họ lấy nhau. Nhưng Romeo thời hiện đại suốt ngày ngồi hưởng của thừa kế và cá độ bóng đá, còn Julliet thế kỷ 21 cũng ghét vào bếp, ghét chăm sóc chồng con. Rốt cuộc, họ ly dị. Ôi... buồn hơn cổ tích!

Minh Béo có album Nỗi lòng Tào Thị và Đêm giao thừa đáng nhớ. Anh đóng vai nhân vật tốt bụng giúp một cô gái hoàn lương. Còn vai Tào Thị thì quay ngược hoàn toàn, luôn bị Nghi Xuân - Tấn Lực ăn hiếp. Chủ đề Minh Béo muốn nói là nên xóa bỏ thành kiến mẹ ghẻ con chồng, hãy tin vào lòng tốt của nhau. Album này đã có nơi phát hành ở Mỹ để lấy lại vốn trước khi bị băng đĩa lậu của Việt Nam... luộc!

Đặc biệt nhất trong làng băng đĩa hài năm nay có lẽ là DVD Doanh nhân Bờm của Hãng phim Thế Giới Mới từ miền Bắc đã mời hai cây cười Anh Vũ - Cát Phượng của miền Nam ra diễn chung với nghệ sĩ Hà Nội như Xuân Hinh, Thu Huyền, Công Lý, Quốc Quân... Anh Vũ vô vai chính thằng Bờm, lập công ty mua bán động vật quý hiếm, thu nạp nhân viên là nàng Cám, Thị Mầu, Nghêu, Ốc, Cuội...

Cuối cùng, thanh tra bảo vệ môi trường sinh thái tịch thu con rùa, trả nó về cho Vườn quốc gia Cát Bà. Lấy những nhân vật trong cổ tích, tuồng, chèo ra "tút" lại cho vừa khẩu vị hài và vấn đề bức xúc của thời đại, âu cũng là khéo léo. Anh Vũ nói: "Điều thú vị với tôi là đã kết hợp nhuần nhuyễn hai lối diễn hài Nam-Bắc để khán giả hai miền đều thưởng thức được. Dĩ nhiên tôi phải nói chậm lại và sửa bớt những phương ngữ Nam Bộ. Sở dĩ tôi được mời vì năm nào cũng ra Bắc diễn nên có lượng khán giả quen thuộc. Hy vọng album này sẽ mở hàng cho một loạt album kế tiếp kết hợp nghệ sĩ hài Nam - Bắc với nhau".

Nhìn chung, các chương trình hài năm nay đều sạch sẽ, không nói bậy, phản cảm, và đều viết kịch bản hẳn hoi thành những câu chuyện có đầu đuôi, nội dung, chứ không phải là những màn tấu qua tấu lại. Một số tiểu phẩm còn gây được sự cảm động. Dĩ nhiên, tiếng cười vẫn là chủ đạo, cho nên một số tiểu phẩm cũng không cần nội dung gì to tát mà chỉ vui vui.  

Hoàng Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.