Diễn tiến bất ngờ của Champions League mới lạ

25/10/2024 06:39 GMT+7

Bóng đá Anh và Pháp thành công. Bóng đá Tây Ban Nha không gặt hái kết quả như mong đợi, còn bóng đá Đức nhìn chung đang thất bại. Đây là sự thể hiện của bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu đầu tiên ở Champions League 2024 - 2025.

SỰ HẤP DẪN TRÊN BỀ MẶT

Chỉ có 2 đội toàn thắng trong 3 vòng đấu đầu tiên, đó là Aston VillaLiverpool. Đứng ngay sau họ là Manchester City, với thành tích thắng 2, hòa 1. Nói cách khác, 3 đội bóng Anh đang dẫn đầu bảng ở giai đoạn "league". Đại diện còn lại của giải Ngoại hạng Anh, Arsenal, cũng đứng cách đó không xa, thật ra là bằng điểm với Manchester City.

Diễn tiến bất ngờ của Champions League mới lạ- Ảnh 1.

Bayern Munich chỉ có 1 trận thắng sau 3 lượt đấu, còn Jhon Duran (số 9) bất ngờ chơi thăng hoa, đưa Aston Villa bay cao ở Champions League

ẢNH: AFP

Điều ngạc nhiên là hai đội bóng Pháp, Monaco và Brest, đều đang đứng ngay sau 3 đại diện Anh. Ngay lúc này, tốp 8, tức danh sách các đội vào thẳng vòng 16 đội, không có đại diện nào của La Liga. Ngoài 5 đội bóng của Anh và Pháp nêu trên, tốp 8 còn có Leverkusen (Đức), Inter (Ý), Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha). Arsenal đồng điểm với các đội này, ở vị trí thứ 9.

Mùa này, Đức và Tây Ban Nha đều có đến 5 đại diện góp mặt ở Champions League. Nhưng Atletico Madrid (Tây Ban Nha) và RB Leipzig (Đức) đều đang nằm trong nhóm 12 đội cuối cùng - tức nhóm đội sẽ bị loại khi giai đoạn "league" khép lại với 8 vòng đấu. Các đội còn lại của Đức (Borussia Dortmund, Stuttgart, Bayern Munich) và Tây Ban Nha (Girona, Barcelona, Real Madrid) đều đang đứng ở khoảng giữa, tức khu vực của các đội sẽ tiếp tục đá play-off để tranh suất vào vòng 16 đội. Nhìn chung, đó là kết quả không như mong muốn của giới hâm mộ Đức và Tây Ban Nha. Xét kỹ, các đại diện Bundesliga gây thất vọng nhiều hơn khi RB Leipzig thua cả 3 trận, còn gã khổng lồ Bayern cũng đã thua đến 2/3 trận.

Monaco thắng Barcelona 2-1, Aston Villa thắng Bayern 1-0, Lille thắng Real 1-0, Juventus thua Stuttgart 0-1, Atletico thua Lille 1-3 là những bất ngờ đáng kể trong 3 vòng đấu đã qua. Các kết quả không phải bất ngờ nhưng đáng chú ý là Real thắng Dortmund 5-2, Barcelona thắng Bayern 4-1.

Bất ngờ, hấp dẫn, kịch tính - các yếu tố làm nên sự hấp dẫn cho môn thể thao vua - đều xuất hiện trong 3 vòng đấu vừa qua. Hiếm khi, thậm chí là chưa bao giờ, Champions League có quá nhiều trận đấu lớn ngay từ giai đoạn đầu tiên như ở mùa này. Ở trận Real - Dortmund, đội khách dẫn đến 2 bàn chỉ trong hơn nửa giờ thi đấu. Đến khi trận đấu chỉ còn 5 phút thì tỷ số là hòa 2-2. Vậy mà cuối cùng, Real thắng đậm 5-2! Bayern luôn thắng Barcelona (và luôn ghi được ít nhất 3 bàn) trong 6 trận gần nhất, nhưng khi gặp nhau kỳ này, họ bị Barcelona đè bẹp 1-4. Girona liên tiếp thua PSG 0-1 và Feyenoord 2-3 chỉ vì 1 bàn phản lưới nhà ở trận trước và… 2 bàn phản lưới nhà ở trận sau!

COI CHỪNG… DIỄN TIẾN ẢO!

Chưa bao giờ bóng đá đỉnh cao chứng kiến một thể thức thi đấu kỳ lạ như giai đoạn "league" của Champions League mùa này: tất cả cùng được xếp hạng trong một bảng chung gồm đến 36 đội, nhưng mỗi đội chỉ đá 8 trận với 8 đối thủ cụ thể khác nhau. Kết quả của các trận đấu "thượng đỉnh", hoặc các bất ngờ lớn, rút cuộc sẽ dẫn đến điều gì, thì giới quan sát đều chưa dám bàn!

Theo máy tính của hãng Opta, chỉ cần 10 điểm là một đội bất kỳ có đến 99% khả năng nằm trong tốp 24, tức chưa bị loại sau khi kết thúc giai đoạn "league". Vậy Aston Villa và Liverpool gần như đã xong việc chỉ sau 3 trận đầu tiên. Manchester City, Brest, Monaco, Leverkusen, Inter, Sporting, Arsenal đều chỉ cần thắng 1 trong 5 trận còn lại là yên tâm, ít nhất cũng có suất play-off. Mặt khác, 10 điểm từ 8 trận đấu là quá dễ dàng cho những "ông lớn" cỡ Bayern, Real, nghĩa là có bất ngờ thảm bại 1-2 trận nữa, họ vẫn còn nhiều khả năng đi tiếp. Nếu quả như vậy, thì thể thức mới "hệ Thụy Sĩ" của Champions League là… quá ảo.

Monaco hoặc Aston Villa đều nằm trong nhóm đội cuối cùng khi bốc thăm, và khi họ thắng các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 như Barcelona, Bayern, thì đó đều là thành quả bền vững, bởi các cặp đấu trong thể thức này đều chỉ có đúng 1 lượt, đội yếu không lo thua lại trong trận lượt về như thể thức cũ. Đấy cũng là chi tiết làm cho cục diện mùa này thêm "ảo"!

Jhon Duran (Aston Villa), Raphinha (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool)… là những ngôi sao mới đang tỏa sáng ở mùa bóng này. Dù sao đi nữa, phía trước vẫn còn rất nhiều điều hấp dẫn, đáng để giới hâm mộ chờ xem tiếp trong thể thức mới lạ của Champions League. Vòng đấu sắp tới sẽ diễn ra vào các ngày 5 và 6.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.