Diễn viên Trung Dũng: Có thời gian người ta bảo tôi hết thời

04/02/2021 14:57 GMT+7

Diễn viên Trung Dũng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Ký ức Sài Gòn. Tại đây, anh có dịp chia sẻ về hành trình 25 năm theo đuổi hoạt động nghệ thuật của mình.

Cụ thể, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ tâm sự bản thân anh cũng từng trải qua khoảng thời gian bị người khác gọi là “hết thời". Tuy nhiên, anh bày tỏ quan điểm: “Với nghề diễn viên, nó không có từ hết thời nếu chúng ta biết chăm chút, có đam mê. Khi ở trên ghế nhà trường, tôi đã xác định con đường mình đi sẽ rất khổ vì thu nhập không ổn định, không phải lúc nào cũng đắt show. Có khi mình ở nhà mấy tháng trời nhưng đó là thử thách của mình, để xem bản thân có vượt qua được điều đó hay không, có sa ngã hay chọn nghề khác không". Trung Dũng cho biết ở thời điểm hiện tại, anh chọn một con đường kiếm tiền khác cho mình. Cụ thể, nam diễn viên góp vốn để cùng làm một công ty thiết kế nhà cửa, song vẫn nỗ lực theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật một cách nghiêm túc.
Kể về thời điểm từ quê lên TP.HCM để học, Trung Dũng từng làm bồi bàn với mức lương 500.000 đồng/tháng dù gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Nói về điều này, nam diễn viên cho hay: “Thật ra không phải tôi giả khổ mà với tính cách của tôi, tự lập sẽ tốt hơn. Nếu tôi phụ thuộc vào bố mẹ thì tiếng nói của tôi không có, tôi sẽ lệ thuộc vào gia đình. Tôi chọn cách vẫn hiếu thảo nhưng có con đường đi riêng". Trung Dũng cũng thừa nhận từng có thời gian anh có thể ra nước ngoài nhưng vẫn quyết định ở lại. Bởi lẽ theo nam khách mời, chỉ có ở tại Việt Nam, anh mới có thể thỏa sức với đam mê nghệ thuật. 

Trung Dũng được khán giả yêu mến với vai diễn Kiệt trong Gạo nếp gạo tẻ

Ảnh: TL

Nói về thành công của vai diễn Kiệt trong phim Gạo nếp gạo tẻ, Trung Dũng tiết lộ trước đó, vai được giao cho một người khác. Tuy nhiên, vì nhà sản xuất cảm thấy không đạt yêu cầu nên quyết định tìm diễn viên thay thế. Thời điểm đó, mọi người cho rằng Trung Dũng không thể đảm nhận nhân vật này vì không lột tả được sự chịu đựng, hiền hậu,... “Sau đó thì không còn ai nữa, cuối cùng thì họ quyết định chọn tôi. Đó là vai khó nhất từ trước đến giờ”, anh tâm sự. Nam khách mời kể thêm khi phân đoạn Kiệt tát Hân (Thúy Ngân) vì ngoại tình lên sóng, khán giả “bùng nổ", “hả hê" vì trước đó họ bức xúc trước cách đối xử của nhân vật Hân dành cho chồng.
Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, Trung Dũng cho rằng mỗi diễn viên cần có một vai diễn để được khán giả yêu mến, quan tâm. Riêng đối với anh, nhân vật trong Đất trắng, Dưới cờ đại nghĩa,... là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất. Bày tỏ quan điểm về việc thành công trong nghề, diễn viên sinh năm 1973 bộc bạch: “Nếu như nghề này không “văn ôn võ luyện", không tập thói quen, kỹ năng biểu diễn thì cả đời cũng không bao giờ khá được. Nghề này phải liên tục học hỏi". Đồng thời, anh cho biết việc quan sát cuộc sống thường ngày cũng là điều cần thiết để có thể áp dụng vào những dự án phim của mình.
Nam diễn viên thừa nhận anh giống Kiệt (Gạo nếp gạo tẻ) ở sự chịu đựng và sự hiếu thảo. Trung Dũng nói: “Tôi rút ra một điều rằng khi mình yêu ai thì cứ yêu hết mình và sống đừng bắt người ta theo ý mình, đừng ép buộc người ta. Cứ sống chan hòa với nhau. Khi người ta không thích hoặc chán rồi, họ muốn đi thì cứ để cho người ta đi và đừng làm gì để hai bên tổn thương. Dù sao đó cũng là thời gian từng yêu nhau, mình làm tổn thương người khác thì mình cũng không vui".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.