Điêu đứng vì nạn trộm ngọn bơ

26/01/2016 05:50 GMT+7

Hết trộm cà phê, cao su, cắt dây tiêu... nay đến lượt ngọn cây bơ trái vụ bị cắt trộm hàng loạt khiến nhiều nhà vườn ở Đắk Lắk điêu đứng.

Hết trộm cà phê, cao su, cắt dây tiêu... nay đến lượt ngọn cây bơ trái vụ bị cắt trộm hàng loạt khiến nhiều nhà vườn ở Đắk Lắk điêu đứng.

Vườn bơ trái vụ bạc tỉ của ông Tùng bị xẻo ngọn - Ảnh: Ngọc QuyềnVườn bơ trái vụ bạc tỉ của ông Tùng bị xẻo ngọn - Ảnh: Ngọc Quyền
Vụ bơ “đi tong”…
Cạnh hồ thủy lợi Buôn Yông (xã Ea Kpam, H.Cư Mgar), có vườn bơ 3 ha của ông Bành Việt Tùng, là một trong những vườn cây ăn trái hiệu quả kinh tế nhất trong vùng. 5 năm trước, trong khi nhiều người đổ xô trồng cà phê thì ông Tùng lại trồng hơn 1.500 cây bơ, trong đó có 400 cây bơ Booth trái vụ, năng suất cao. Ông Tùng cho biết, năm ngoái với giá bán bình quân 70.000 đồng/kg tại rẫy, riêng số bơ Booth hơn 15 tấn trái cho thu nhập gần 1 tỉ đồng.


Nông sản bị trộm trước nay là cà phê, mủ cao su, trái tiêu, dây tiêu, giờ đây mới thêm ngọn bơ. Công an xã đã nghe phản ánh về các vườn bơ mất trộm ngọn và cũng đã chủ động tìm hiểu

Ông Lê Đăng Lương, Trưởng công an xã Ea Kpam


Cách đây hơn 10 ngày, ông Tùng ra thăm vườn bơ bạc tỉ thì sửng sốt khi thấy hầu hết các cây bơ Booth đều bị cắt mất ngọn, các chồi non ở độ cao từ 2 m trở xuống đều bị cụt đọt. “Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bơ ra hoa để kết trái, nhưng bị cắt ngọn thế này sẽ mất đi một lượng lớn hoa. Tôi cũng lo ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây và năng suất trái nhiều vụ sau nữa”, ông Tùng lo lắng. Theo ông Tùng, thường thì vào mùa thu hoạch bơ trái vụ (tháng 9 - 10 hằng năm), gia đình ông mới tổ chức canh gác vườn chặt chẽ, thuê thêm người và nuôi hàng chục con chó để trông coi, thời gian còn lại trong năm hầu như không có người ở lại rẫy.
Theo chân ông Tùng, chúng tôi chứng kiến nhiều cây bơ trồng xen trong các vườn rẫy cà phê lân cận cũng bị xẻo ngọn, dấu cắt ở nhiều ngọn còn mới. Ông Trần Văn Long, ngụ khu phố 4, thị trấn Quảng Phú, H.Cư Mgar, có hơn 1 ha rẫy gần đó đã bị cắt trộm ngọn bơ hàng loạt. Ông Long phá vườn cà phê già cỗi, chuyển sang trồng tiêu và bơ Booth được 2 năm nay. Tuần trước, ra thăm vườn rẫy cách nhà hơn 6 km này, ông choáng váng khi thấy hơn 150 cây bơ trái vụ vào kỳ sung sức, xanh mơn mởn bị trụi ngọn, mỗi cây mất hàng chục ngọn. “Đầu năm nay, bơ sẽ ra hoa vụ bói nhưng với kiểu cắt trộm ngọn bừa phứa này thì xem như mùa vụ đi tong, cây bơ không thể có trái được”, ông Long bức xúc. Gần đó, một vườn khoảng 50 cây bơ Booth của ông Trần Quốc Nghĩa, hàng xóm với ông Long, cũng bị trộm vặt sạch chồi non…
“Vật bị trộm hoàn toàn mới”
Những năm gần đây, vùng Cư Mgar đưa bơ Booth vào trồng nhiều nhất so với các địa bàn chuyên canh cà phê khác ở Đắk Lắk. Do nhu cầu trồng tăng nên giá cây giống bơ Booth trong vùng bị đẩy lên cao, tới 30.000 - 40.000 đồng/cây, đắt gấp 2 - 3 lần giống bơ thường; ngọn bơ Booth được các cơ sở ươm giống mua với giá 3.000 - 4.000 đồng/ngọn. Thời điểm hiện nay, những cơ sở ươm giống bắt đầu ghép cây chuẩn bị cho vụ trồng mới vào mùa mưa tới. Theo ông Bành Việt Tùng, những kẻ trộm có thể ban ngày giả làm người cắt cỏ cho bò, hoặc lợi dụng ban đêm lẻn vào rẫy vắng cắt ngọn bơ đem về bán cho cơ sở giống cây trồng để ghép.
Trao đổi với PV về tình trạng trộm ngọn bơ trên địa bàn, ông Lê Đăng Lương, Trưởng công an xã Ea Kpam, nhận định vật bị trộm hoàn toàn mới. “Nông sản bị trộm trước nay là cà phê, mủ cao su, trái tiêu, dây tiêu, giờ đây mới thêm ngọn bơ. Công an xã đã nghe phản ánh về các vườn bơ mất trộm ngọn và cũng đã chủ động tìm hiểu, nhưng lại không nhận được trình báo chính thức của các chủ vườn”, ông Lương cho biết. Theo ông Lương, do phần lớn vườn rẫy xa khu dân cư, không phải mùa thu hoạch nên rất vắng vẻ, các nông hộ phải tăng cường cảnh giác, theo dõi, kiểm tra vườn nhiều hơn. Đồng thời chủ vườn nên cung cấp thông tin, phối hợp cùng lực lượng chức năng làm rõ các vụ việc mất trộm ngọn bơ ở vườn cây, xử lý các hành vi phá hoại sản xuất…
Vì sao ngại khai báo ?
Ông Trần Quốc Long cho biết hầu hết các hộ bị cắt trộm ngọn bơ đều không trình báo cơ quan chức năng địa phương, vì cho rằng khó tìm ra thủ phạm, lại ngại phải làm thủ tục khai báo “lôi thôi”; thậm chí có hộ cho rằng khai báo dễ bị kẻ trộm trả thù phá thêm vườn rẫy của mình. “Gia đình tôi sẽ phân công thăm rẫy thường xuyên hơn, thậm chí ở lại ban đêm để canh bơ và tiêu”, ông Long nói giải pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.