Djokovic bật khóc: 'Tôi đã có danh hiệu quý giá nhất sự nghiệp'

05/08/2024 06:56 GMT+7

Tấm HCV nội dung đơn nam tại Olympic Paris giúp Novak Djokovic hoàn thành mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập danh hiệu.

Tối 4.8, Novak Djokovic bước vào trận chung kết đơn nam Olympic Paris với Carlos Alcaraz. Sau thất bại trước chính tay vợt đàn em trẻ hơn 14 tuổi ở Wimbledon, giới chuyên môn xếp Djokovic ở thế cửa dưới. Hạt giống số 1 người Serbia cũng mới trải qua cuộc phẫu thuật và không thể so với Alcaraz về thể lực, sức rướn lẫn độ càn lướt.

Djokovic bật khóc: 'Tôi đã có danh hiệu quý giá nhất sự nghiệp'- Ảnh 1.

Djokovic giành HCV đơn nam Olympic đầu tiên trong sự nghiệp

AFP

Dù vậy, Djokovic vẫn có một thứ vượt trội Alcaraz. Đó là bản lĩnh, kinh nghiệm ở sân chơi căng như dây đàn như chung kết Olympic. Anh đã tận dụng triệt để điểm mạnh này để thắng Alcaraz với tỷ số 2-0 (7-6, 7-6). Trong đó ở cả hai loạt tie-break, Nole đều "nuốt chửng" đàn em khi thắng lần lượt 7-3 và 7-2.

"Tôi không biết nữa. Nhưng bây giờ tôi vẫn đang sống trong những cảm xúc quá đặc biệt đã được trải qua ở ngày hôm nay. Tôi có quá nhiều cảm xúc khác nhau vào lúc này. Thật sự quá tự hào và hạnh phúc vì thứ mà tôi đã có được. Tôi thấy rất phấn khích bởi đã có được tấm HCV đầu tiên tại thế vận hội và đóng góp vào thành tích chung của thể thao Serbia.

Có lẽ đây là thành công lớn nhất trong sự nghiệp mà tôi đã giành được. Bây giờ có lẽ tôi đã có đủ mọi thứ trong sự nghiệp của bản thân mình. Giành được Davis Cup và đặc biệt là tấm HCV ở tuổi 37 cho đất nước Serbia là điều không thể tưởng tượng nổi. Tôi mới chỉ bắt đầu ăn mừng thôi. Giờ không thể chờ thêm những điều gì sẽ tới trong 48 giờ nữa", Djokovic chia sẻ sau khi chinh phục thành công tấm HCV Olympic.

Djokovic bật khóc: 'Tôi đã có danh hiệu quý giá nhất sự nghiệp'- Ảnh 2.

Djokovic đoạt HCV quý giá cho Serbia

AFP

Djokovic dự thế vận hội từ năm 2008, nhưng phải chờ đến 16 năm, tay vợt người Serbia mới đoạt HCV. Ở hai kỳ Olympic gần nhất trước khi tới Paris, Djokovic thậm chí không giành được huy chương. Anh thua trận tranh HCĐ ở Olympic Tokyo cách đây 3 năm, hay trước đó là thua Martin del Potro ở vòng 1 Olympic Rio năm 2016.

Olympic là khoảng trống duy nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của Djokovic. Tuy nhiên, sau tấm HCV có được đêm qua, tay vợt người Serbia đã có bộ sưu tập danh hiệu vô tiền khoáng hậu. Anh đã vô địch 24 Grand Slam (nhiều nhất lịch sử), là tay vợt duy nhất vô địch đủ 9 giải ATP Master 1000, cũng là tay vợt thứ ba trong lịch sử vô địch 4 giải Grand Slam liên tục.

"Đó là mảnh ghép còn thiếu và bức tranh đó cũng đã hoàn thành rồi. Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình rằng đã làm đủ tốt rồi. Lý do tôi phải làm điều đó là tôi có xu hướng tự phê bình bản thân. Tôi cũng không rõ vì sao lại như vậy. Song, đó là cuộc chiến nội tâm lớn nhất mà tôi phải liên tục đấu tranh trong suốt nhiều năm qua. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân vẫn làm chưa đủ tốt hoặc chưa đủ hoàn thiện ở cả trong và ngoài sân đấu.

Djokovic bật khóc: 'Tôi đã có danh hiệu quý giá nhất sự nghiệp'- Ảnh 3.

Djokovic vẫn giàu khát vọng chinh phục

AFP

Vì vậy, chiến thắng này sẽ là một bài học lớn đối với tôi. Tôi vô cùng biết ơn vì đã có may mắn để giành được tấm HCV lịch sử cho Serbia và để hoàn thành Golden Slam (vô địch đủ 4 Grand Slam và giành HCV Olympic) cho riêng bản thân mình. Tấm huy chương này cũng giúp tôi hoàn thành mọi kỷ lục của bộ môn này", Djokovic khẳng định.

Sau thành công ở Olympic Paris, Djokovic sẽ hướng tới giải US Open (Mỹ mở rộng), cũng là Grand Slam cuối cùng trong năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.