TNO

Độc đáo lễ hội 'của quý'

05/04/2016 11:20 GMT+7

(Tin Nóng) Đến hẹn lại lên, người dân thành phố Kawasaki (Nhật Bản) tham gia rước "của quý" khổng lồ, tham gia những trò chơi vui nhộn và mua quà lưu niệm có hình của quý.

(Tin Nóng) (Tin Nóng) Đến hẹn lại lên, người dân thành phố Kawasaki (Nhật Bản) tham gia rước "của quý" khổng lồ, tham gia những trò chơi vui nhộn và mua quà lưu niệm có hình của quý.

 Hàng ngàn người tham dự lễ hội độc đáo - Ảnh: Barcroft Media

Đó là những nội dung của một trong lễ hội độc đáo nhất hành tinh, lễ hội Shinto. Theo Mirror ngày 4.4, hàng ngàn du khách đã đổ về thành phố Kawasaki (Nhật Bản) vào hôm Chủ nhật 2.4 để tham gia lễ hội kỳ lạ này. Đây là lễ hội rước của quý diễn ra hàng năm tại đất nước mặt trời mọc.

Tương truyền, lễ hội này bắt đầu vào thế kỷ thứ 17. Theo truyền thuyết, một con quỷ răng nhọn đem lòng yêu một phụ nữ xinh đẹp. Cô này không đáp lại tình cảm của con quỷ mà kết hôn với người đàn ông khác. Con quỷ hung ác tức giận chui vào bộ phận sinh dục của cô gái và trong đêm tân hôn nó cắn đứt "của quý" người chồng.

Không khí sôi động tại lễ hội - Ảnh: Barcroft Media

Để trị con quỷ, một người thợ rèn đã làm "của quý" giả bằng thép. Khi "của quý" giả đưa vào người phụ nữ, con quỷ cũng cắn và gãy hết răng nhọn. Do đó, nó mới chịu rời khỏi cơ thể người phụ nữ.

Sau đó, để con quỷ không quay trở lại, người dân đã làm lễ rước "của quý" bằng thép vào đền Kanayama, nơi thờ hai vị thần sinh nở và sức khỏe sinh sản.

Những đồ chơi hình của quý được bán tại lễ hội - Ảnh: Barcroft Media
Sau này, đền thờ còn trở thành nơi người dân cầu xin sinh quý tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.