Dốc sức hỗ trợ người dân gặp nạn trong bão số 3 ở Yên Bái

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
14/09/2024 21:59 GMT+7

Ngày 14.9, Báo Thanh Niên, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ cho những gia đình có người thân thiệt mạng, bị sập nhà, gặp nhiều khó khăn trong cơn bão số 3.

Đau thắt lòng nghe người dân kể lại khoảnh khắc nhà đổ sập, người thân bị vùi lấp

Đứng bên ngôi nhà đổ sập hoàn toàn vì sạt lở, bà Trương Thị Được (63 tuổi) ở xã Đại Đồng, H.Yên Bình không cầm được nước mắt. Ngôi nhà vừa mới chạy vạy để xây lại sau vụ cháy cách đây hơn 2 năm giờ chỉ còn lại đống đổ nát. "Ban đầu thì mới sạt lở chỗ đường đi nhưng nhà vẫn chưa sập. Thấy nước dâng lên cao nên tôi cùng chồng phải chạy lên cao, vừa lên tới đỉnh đồi thì ngôi nhà đổ sập" bà Được bàng hoàng nhớ lại.

Nhìn ngôi nhà và tài sản bị vùi lấp trong nhiều tấc đất, bà chỉ còn biết khóc. "Tôi chỉ mong dọn hết lớp bùn đất này đi rồi dựng tạm cái lều để ở tạm. Mấy ngày nay hai vợ chồng phải đi ở nhờ hai nơi", bà Trương Thị Được ngậm ngùi nói.

Dốc sức hỗ trợ người dân gặp nạn trong bão số 3 ở Yên Bái- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên (thứ 3 từ trái sang) và Công an tỉnh Yên Bái trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bà Trương Thị Được.

ẢNH: NGUYỄN ANH

Cũng ở xã Đại Đồng, ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Chữ (63 tuổi) bị đổ sập gần như hoàn toàn. Phần lớn đồ đạc, tài sản gia đình bị vùi sâu dưới nhiều mét đất. Ông Chữ chỉ cố vớt vát được bát hương để thờ tự cùng một ít vật dụng. "Hôm đó trời mưa bão, thấy sạt lở một chút đằng sau thì cả nhà hô nhau chay. Con trai chở hai đứa cháu chạy trước, tôi với vợ chạy sau. Khi chạy tới được một đoạn thì cả hai lao xuống ruộng. Vợ tôi bị xây xát hết cả người", ông Chữ nghẹn ngào kể lại.

Bật khóc, ám ảnh về trận sạt lở kinh hoàng ở Yên Bái: Nỗi đau mất người thân

Rời xã Đại Đồng, chúng tôi đi ngược về TP.Yên Bái để gặp gỡ, sẻ chia với những gia đình vừa có người thân mất trong đợt lũ vừa qua. Trường hợp nào cũng khiến chúng tôi đau thắt lòng, không kiềm được nước mắt.

Nghe tin đoàn chúng tôi tới, chị Cẩm Thị Phương Thảo lật đật chạy về ngôi nhà ở phường Đồng Tiến, TP.Yên Bái, nơi bố chị vừa mất vì sạt lở đất. "Hôm đó trời mưa to, tôi gọi điện định rước bố qua nhà nhưng bố bảo nhà không việc gì. Được một lúc thì em gái điện nói không thấy bố ở đâu. Nghe tin em chạy vào tìm cũng không thấy, lúc đó đất sau nhà bị sạt lở một khoảng to rồi". Sau đó, gia đình phải thuê máy xúc về tìm kiếm ở khu vực quanh nhà, được một lúc thì tìm được ông bị đất vùi lấp cạnh tường. "Giá lúc nước không lên quá nhanh, em đón bố ra ngoài nhà mình thì đã không xảy ra chuyện này", chị Thảo buồn bã.

Dốc sức hỗ trợ người dân gặp nạn trong bão số 3 ở Yên Bái- Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải sang) và đại diện Công an tỉnh Yên Bái tới thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Cẩm Thị Phương Thảo. Bố chị vừa mất do đất phía sau nhà bị sạt lở.

ẢNH: NGUYỄN ANH

Cũng có người thân thiệt mạng do sạt lở đất, khi chúng tôi tới, bà Phạm Thị Muốn cũng vừa thắp xong nén nhang cho chồng mình. Bà và ông lấy nhau được 41 năm, có với nhau 2 người con, một người ở Hà Nội còn một người sống cùng. Nhà có dãy phòng trọ nên ông thường hay qua lại trong coi. "Khoảng gần 7 giờ, nghe đứa cháu nói ông vừa đi lên đồi, tôi gọi về ăn cơm, nhưng gọi hoài mà không thấy" – Bà Muốn nhớ lại. Thấy đất lở, bà cầu nguyện ông không làm sao nhưng điều đó đã không thành sự thật. Sau một đêm bị vùi lấp, ông mới được tìm thấy. Kiềm nén nỗi đau mất chồng, bà phải tiếp tục cố gắng vì con vì cháu.


Dốc sức hỗ trợ người dân gặp nạn trong bão số 3 ở Yên Bái- Ảnh 3.

Đại diện Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải sang) và đại diện Công an tỉnh Yên Bái tới thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Phạm Thị Muốn. Chồng bà mới mất do sạt lở đất vùi lấp nhiều căn phòng trọ cạnh nhà.

ẢNH: NGUYỄN ANH

Đau lòng nhất trong những trường hợp thiệt mạng do lũ lụt ở TP.Yên Bái có lẽ là trường hợp của anh Đặng Quang Huy, ở xã Minh Bảo, TP.Yên Bái. Vụ sạt lở đất đã khiến gia đình anh rơi vào cảnh "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Anh Huy ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ, đưa lớn mới chỉ vào lớp 1. Vợ anh Huy làm việc ở H.Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, cách nhà gần 200 km. Cuối tuần, anh thường chạy lên tranh thủ gặp vợ con, sau đó thứ Hai phải về lại thành phố để làm việc. Hôm trời mưa to, được điều động đi trực, anh vừa vào rửa tay chân để đi thì taluy phía sau nhà đổ, anh cũng bị đất vùi lấp. "Vừa vào cửa nhà tắm thôi, đất đổ sập rầm như kiểu bom nổ. Trưa đó bố con tôi mới đi cứu hộ nhà hàng xóm. Tôi chủ quan nghĩ bên nhà mình chắc không thể sạt, không ngờ nó sạt lở một lúc hơn 30m", ông Đặng Xuân Hồng, bố anh Huy buồn bã nhớ lại.

Dốc sức hỗ trợ người dân gặp nạn trong bão số 3 ở Yên Bái- Ảnh 4.

Đại diện Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải sang) và đại diện Công an tỉnh Yên Bái tới thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Đặng Quang Huy. Anh Huy bị thiệt mạng sau vụ sạt lở đất.

ẢNH: NGUYỄN ANH

Đồng hành cùng Báo Thanh Niên đi trao các phần tiền hỗ trợ, thượng tá Nguyễn Chí Dân, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Yên Bái, đã cảm ơn Báo Thanh Niên và quý bạn đọc của báo đã chung tay giúp nhân dân tỉnh Yên Bái vượt qua hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 gây ra. "Mong rằng quý độc giả và Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục kêu gọi, giúp đỡ người dân vùng bão, và chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng cùng quý báo mang tình cảm của bạn đọc nhanh chóng đến với người dân bị thiệt hại " thượng tá Dân nói.

Dù đã lên kế hoạch đi cứu trợ người dân miền Bắc cùng với Báo Thanh Niên rất sớm, từ ngay những ngày sau bão, nhưng do bận việc đột xuất, không thể trì hoãn nên bà Lê Hiền, nhà sáng lập Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đành phải chuyển trực tiếp 300 triệu đồng cho chúng tôi với lời nhắn gửi tha thiết: "Nhờ các anh nhanh chóng trao giúp đến những người dân gặp khó khăn giúp bệnh viện, không thu xếp để cùng đi trao, tôi nóng ruột lắm…".

Trong đợt hỗ trợ người dân tại Yên Bái lần này, Công an tỉnh Yên Bái đã lên danh sách cụ thể, chi tiết. Giúp 15 hộ gia đình có người dân thiệt mạng trong lũ, mỗi gia đình được nhận 10 triệu đồng và 30 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi gia đình được nhận 5 triệu đồng.

Nấu hàng nghìn phần cơm hỗ trợ người dân bị ngập lụt ở Yên Bái

Hỗ trợ người dân tạm ổn, liền quay sang hỗ trợ nhà trường

Sau khi công việc trao hỗ trợ cho người dân tạm ổn, chúng tôi đến trường tiểu học Yên Ninh để hỗ trợ cho nhà trường. Để đến trường này, chúng tôi phải để xe và đi bộ gần 1km qua nhiều đoạn bùn đất.

Dốc sức hỗ trợ người dân gặp nạn trong bão số 3 ở Yên Bái- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Việt Lãm ( thứ 2, phải qua) trao 50 triệu đồng hỗ trợ Trường tiểu học Yên Ninh khắc phục hậu quả bão lũ.

ẢNH: NGUYỄN ANH

Tại trường, rất nhiều giáo viên, phụ huynh và người dân đang tất bật, mỗi người một tay dọn dẹp, vệ sinh sân trường, phòng học để học sinh có thể sớm đến trường.

Bà Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Ninh đã gửi lời cảm ơn tới Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm vì đã giúp đỡ trường trong hoàn cảnh khó khăn. "Hôm nay thì các anh chị em trong đoàn của Báo Thanh Niên, Tỉnh đoàn và nhà hảo tâm đã đến tận nhà trường để hỗ trợ kinh phí và động viên cán bộ giáo viên, nhân viên thì bản thân tôi rất xúc động. Dù nhiều hay ít thì đến với trường tiểu học Yên Ninh đều rất quý, một ngàn cũng quý với chúng tôi vì phải trả tiền máy móc thiết bị và dọn sạt lở ở điểm trường số 1 để đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn cho học sinh sớm được đi học trở lại" bà Bình chia sẻ.

Trước đó, chiều 13.9, khi biết chúng tôi đang trên đường từ Lào Cai qua Yên Bái, ông Nguyễn Việt Lãm, Giám đốc Công ty Công nghiệp vật liệu Cao Sơn, một người bạn thân thiết đã nhắn tin với chúng tôi trước: "anh cho chúng tôi đi cùng để cùng hỗ trợ bà con". Thế là từ 20 giờ tối 13.9, anh Nguyễn Việt Lãm đã xuất phát từ Hà Nội trực chỉ Yên Bái để hôm nay cùng gia nhập đoàn cứu trợ.

Sau khi nghe thông tin từ phóng viên Nguyễn Anh - người có mặt tại Yên Bái ngay sau bão báo về những thiệt hại tại 2 điểm trường của Trường tiểu học Yên Ninh, TP.Yên Bái ước tính khoảng 200 triệu đồng. Anh Nguyễn Việt Lãm đã quyết định hỗ trợ nhà trường số tiền 50 triệu đồng. Cụ thể, tại điểm trường thứ 2 ở tổ 1, P.Yên Ninh, TP.Yên Bái, nước ngập cao lên tới trần của tầng 1. Hơn 40 bộ bàn ghế và nhiều thiết bị máy móc của các thầy cô giáo bị hư hỏng. Sau khi nước rút, toàn bộ sân trường và lớp học bị lún dưới bùn sâu khoảng 60cm. Nhà trường phải đi mua nợ máy hút bùn, bơm nước xử lý với mục tiêu dọn thật nhanh để các học sinh có thể sớm quay trở lại trường. Điểm trường số 1 cũng bị thiệt hại do sạt lở taluy phía sau gây hư hỏng tường, nhà xe cùng hệ thống dây điện dẫn vào trường.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.