[ẢNH] Người mẹ chụp lại tuổi thơ hồn nhiên của con; không iPad, iPhone

18/04/2016 13:16 GMT+7

Một người mẹ đã ghi lại những khoảnh khắc vô cùng hồn nhiên, trong sáng về thời thơ ấu của 4 đứa con nơi vùng quê, tách biệt với máy móc và các thiết bị công nghệ hiện đại ngày nay.

Một người mẹ đã ghi lại những khoảnh khắc vô cùng hồn nhiên, trong sáng về thời thơ ấu của 4 đứa con nơi vùng quê, tách biệt với máy móc và các thiết bị công nghệ hiện đại ngày nay.

Bà Niki Boon, sống ở vùng nông thôn New Zealand, đã ghi lại những bức ảnh của con mình lớn lên mà không có ti vi hay điện thoại.
Nói với ABC News, người mẹ 4 con cho biết con cái bà từ nhỏ đến lớn đã không biết đến ti vi hay những thiết bị điện tử khác.
Bà đã ghi lại những khoảnh khắc thời thơ ấu của các con trong loạt ảnh với tựa đề “Childhood in the Raw” (tạm dịch là Tuổi thơ trong sáng) với hiệu ứng màu đen trắng ở vùng Marlborough, New Zealand.
Sau khi xa quê nhiều năm, bà Niki Boon trở về quê hương và quyết định để những đứa con của mình được lớn lên ở nông thôn.
Các con của cô lần lượt là Arwen 6 tuổi, Anton 8 tuổi, Rebecca 11 tuổi và Kurt 12 tuổi, nô đùa ngoài trời, giỡn với động vật và nghịch nước trong sân. Bà cũng bắt những khoảnh khắc các con háo hức với bữa ăn ngon hay đang khóc lóc.
Bà Boon cho rằng con cái bà đến nay vẫn bị giới hạn sử dụng các thiết bị truy cập điện tử. “Nếu chúng tôi cần tìm thông tin chúng tôi tìm trong sách vở và các nguồn tài liệu hữu hình khác. Và chúng học hành thông qua việc thực hành trong môi trường tự nhiên”.
Bà thừa nhận gia đình bà cũng có các vật dụng điện tử để phục vụ sinh hoạt gia đình như đồng hồ và 1 máy tính bàn.
Thanh Niên xin giới thiệu đến bạn đọc bộ ảnh tuổi thơ đặc biệt của người mẹ Niki Boon:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.