Bắt được rắn hổ chúa 'khủng' dài 3 mét

12/10/2014 14:29 GMT+7

(TNO) Mấy ngày nay người dân các nơi kéo đến trụ sở Công an xã Phú Đức (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) rất đông để xem rắn hổ chúa "khủng".


Người lớn và trẻ em kéo đến xem rắn


Rắn "khủng" có màu đen

Theo Công an xã Phú Đức, con rắn này do người dân bắt được và tự nguyện giao cho công an xã.

Trước đó khoảng 9 giờ sáng 9.10, một nhóm thanh niên phát hiện một con rắn màu đen to lớn nằm cuộn tròn trốn trong các bao phân để dưới sàn nhà ông Lê Văn Bồng (ngụ ấp K9, xã Phú Đức).

Ngay lập tức người dân tấn công đập rắn bất tỉnh và dùng cọng sắt xuyên miệng rắn khép mỏ lại để rắn không thể cắn hay phun nọc độc. Tuy vậy, rắn rất dữ tợn, bị nhốt trong bao lưới nhưng thấy người tới gần là nó phùng mang ngóc đầu muốn nhào tới cắn.

Công an xã Phú Đức cho biết Hạt Kiểm lâm liên huyện Tam Nông-Tân Hồng đã tới xem và xác định đây là rắn hổ chúa có tên trong sách đỏ.

Được biết lúc bị bắt rắn cân nặng trên 6 kg, dài trên 3 m. Dù mấy ngày nay bị bỏ đói không ăn uống được nhưng rắn vẫn rất khỏe.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Bắt được rắn hổ mang chúa nặng 6,3 kg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.