Bộ đội biên phòng luồn rừng tìm nước cho chốt kiểm dịch nơi biên giới Việt - Lào

15/04/2020 09:20 GMT+7

Để có nước sinh hoạt hàng ngày tại chốt kiểm soát (cột mốc 311, huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa), các chiến sĩ Đồn biên phòng Pù Nhi phải tìm nguồn nước từ một khe suối giữa vùng biên giới Việt - Lào .

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 12.3, Đồn biên phòng Pù Nhi (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) đã lập chốt kiểm soát tại lối mở ở khu vực cột mốc 311, giáp ranh giữa bản Kéo Hượn (xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) với bản Khằm Nàng (huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào).
Do điểm chốt này nằm cách Đồn biên phòng Pù Nhi hơn 16 km, lại xa khu dân cư, nên việc sinh hoạt ứng trực hàng ngày của các chiến sĩ biên phòng ở đây rất gian nan, vất vả. Khó khăn lớn nhất đối với họ chính là thiếu nguồn nước để sinh hoạt hàng ngày.

Giữa mưa rét, bộ đội căng mắt chống dịch Covid-19 ở miền biên viễn

Chiều 14.4, phóng viên Thanh Niên đã theo chân các chiến sĩ biên phòng ở điểm chốt mốc giới 311 băng rừng đi tìm nước:

Chiều 14.4, phóng viên Thanh Niên đã cùng thiếu tá Nuyễn Đình Cường và đại úy Lê Xuân Hòa, cán bộ của Đồn biên phòng Pù Nhi, đi ngược biên giới về hướng đất bạn Lào để tìm nguồn nước

Ảnh Minh Hải

Sau một thời gian luồn rừng tìm kiếm, các chiến sĩ biên phòng cũng tìm thấy một khe suối nhỏ. Sau khi tính toán, xác định độ cao, các anh đã tìm cách kéo đường ống để dẫn nước từ khe suối về chốt kiểm soát

Ảnh Minh Hải

Một đầu đường ống được buộc một chiếc vỏ chai nhựa đã khoét đầu, dạng như cái phễu để hứng nước từ khe suối chảy xuống, đầu còn lại kéo về lán tạm

Ảnh Minh Hải

Vị trí tìm thấy nguồn nước địa thế hiểm trở, nên việc neo buộc đường ống nước được các chiến sĩ biên phòng thực hiện một cách rất cẩn thận

Ảnh Minh Hải

Nhiều đoạn, các chiến sĩ biên phòng phải chặt thân luồng làm giá đỡ cho đường ống nước khi vắt ngang qua vách đá, khe suối

Ảnh Minh Hải

Sau nhiều nỗ lực, nước đã về đến lán tạm, phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của những chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh giữ đường biên và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ảnh Minh Hải

Chốt kiểm soát được dựng lên ở mốc giới 311 bằng thân cây luồng, lợp bằng bạt. Chốt ngoài nhiệm vụ bảo vệ đường biên, còn để ngăn chặn người dân hai bên biên giới qua lại trái phép

Ảnh Minh Hải

Cột mốc 311 là địa điểm rất đặc biệt vì chỉ cách cách quốc lộ 15C (tuyến đường chính nối các huyện miền xuôi lên huyện Mường Lát) chừng 400 m, và cách bản Khằm Nàng (huyện Viêng Xay, Lào) chừng 300 m - một trong những tụ điểm ma túy nhức nhối của nước bạn Lào

Ảnh Minh Hải

Thiếu tá Nguyễn Đình Cường vui mừng sau khi tìm thấy nước: "Giờ có nước rồi, anh em trực chốt sẽ đỡ vất vả, tắm giặt thường xuyên hơn"

Ảnh Minh Hải

Một chiến sĩ trực chốt ở mốc giới 311 thoải mái dùng nước rửa mặt sau nhiều ngày thiếu nước sinh hoạt

Ảnh Minh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.