Cận Tết, tài xế taxi trả lại hàng chục triệu đồng khách bỏ quên

23/01/2017 20:02 GMT+7

Ngày 23.1, Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa cho biết anh Trần Quang Phú (trú tại tỉnh Đắk Lắk) đã nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Công an phường Khuê Trung trao trả tài sản cho anh Trần Quang Phú Ảnh: Hữu Trà
Theo đó, vào sáng 22.1, lái xe Nguyễn Hữu Sơn (số tài S653) điều khiển xe taxi Tiên Sa 43A-161.13, khi giao ca đã phát hiện trên xe taxi trên có chiếc ví, bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên Trần Quang Phú cùng hàng chục triệu đồng nên giao lại cho công ty nhờ tìm người trả lại.
Sau đó, đại diện công ty mang ví cùng số tiền đến Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) để nhờ tìm người trả lại.
Tài sản được trả lại cho hành khách Ảnh: Hữu Trà
Cũng trong sáng 22.1, lái xe Võ Chí Công (số tài S610) điều khiển xe taxi Tiên Sa số 43A-205.30 trong lúc dọn xe để bàn giao ca thì phát hiện chiếc ví, bên trong có giấy tờ của Kang Duk Gu (quốc tịch Hàn Quốc) cùng hơn 3.000 won nên mang đến giao cho công ty để trả lại cho người đánh rơi.

tin liên quan

Những tài xế bình dị: Làm việc tốt sẽ gặp may mắn
Bước lên taxi, trả tiền rồi bước xuống... nên chẳng mấy người để ý đến tài xế. Nhưng ít ai biết rằng rất nhiều tài xế bình dị mà chúng ta không để ý đó đã trả lại cho hành khách tổng số tiền lên tới vài chục tỉ đồng từ đồ đạc bỏ quên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.