Cảnh giác chuyện dàn cảnh chửi và đánh để cướp xe trắng trợn

10/05/2016 12:20 GMT+7

22 giờ ngày 7.5, chị Đặng Trương Mỹ Hường (quê Đà Nẵng) dừng lại lề đường Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM để chờ mua thức ăn.

Chị Hường đang ngồi trên xe máy chờ mua thức ăn, bất ngờ có 2 gã trai tráng chạy xe máy từ phía sau ập đến chửi bới và đánh chị tới tấp.
Quá bất ngờ, chị Hường bỏ xe máy Yamaha Sirius, màu bạc, BS 43D1-1937, nhảy lên lề. Hai gã tiếp tục chửi bới, đe dọa chị Hường.
Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì 2 tên lạ mặt cùng đồng bọn phóng xe rời khỏi hiện trường và chiếc Yamaha của chị Hường cũng biến mất cùng giấy tờ để trong cốp xe.
Khi mọi người trấn tĩnh và nhận ra đây là một vụ dàn cảnh của bọn bất lương thì đã muộn.
Đây  là bài học cảnh giác cho mọi người bởi sự manh động của bọn cướp giật. 

[VIDEO] Dàn cảnh đoạt tiền giữa Sài Gòn

Khoảng 8 giờ ngày 29.3, ông N.V.C chở vợ là bà N.Th.Ng bằng xe máy (41 tuổi, cả 2 ngụ Q.Tân Bình) chạy trên đường Hoàng Văn Thụ, khi đến giao lộ Hoàng Văn Thụ - Phạm Văn Hai bất ngờ bị một người đàn ông đi xe gắn máy cúp đầu xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.