Chiếc iPhone ăn được

29/12/2010 08:06 GMT+7

(TNO) Một tiệm bánh nhỏ ở vùng nông thôn miền tây Nhật Bản bỗng dưng nổi tiếng, nhờ một loại bánh độc đáo mô phỏng theo chiếc iPhone thông minh của Apple.

Bánh có tên iCookie được Kumiko Kudo - chủ tiệm bánh Green Gables (Tokushima, Nhật Bản) làm lần đầu vào năm 2008, để tặng sinh nhật chồng một khách hàng của cô.

Sau đó, iCookie nhanh chóng trở thành loại bánh “hot” nhất nước Nhật nhờ một bức ảnh của nó được tung lên Twitter, và được hai nhân vật nổi tiếng là nhà kinh tế Kazuyo Katsuma và ca sĩ nhạc pop Komi Hirose viết bài quảng cáo trên trang Twitter của họ.

Chính bản thân Kudo cũng bị bất ngờ trước sự nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng của iCookie: “Ban đầu, tôi chỉ làm iCookie để đáp ứng yêu cầu của một người bạn, và tôi cũng không hề có ý định nhận thêm các đơn đặt hàng”.
 
Hồi tháng 3.2010, Kudo gửi tặng một trong những mẫu iCookie của cô tới Masayoshi Son, Chủ tịch Tập đoàn Softbank, nhà phân phối độc quyền iPhone và iPad của Apple tại thị trường Nhật.

Masayoshi Son đã phải thốt lên rằng: “Tôi quá hạnh phúc. Tôi không thể ăn chiếc bánh này!”.

Được biết, iCookie làm hoàn toàn bằng tay, vỏ bánh vị sô-cô-la, mặt bánh trang trí màu sắc bằng nhiều biểu tượng ứng dụng thường có trong chiếc iPhone thật.

Giá cho loại bánh quy này không hề rẻ. 33 USD cho một chiếc iCookie và chỉ có thể đặt hàng trước, trong nước Nhật.

Mặc dù vậy, vẫn có hàng trăm khách hàng sẵn sàng chờ đợi tới cả hai tháng để mua được một chiếc iCookie của Kudo.

Phạm Hải
(Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.