Chợ lá dong trong phố cổ

30/01/2016 09:09 GMT+7

Đoạn phố Tam Bạc, kéo dài qua 3 phường Minh Khai, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, thuộc Q.Hồng Bàng từ lâu được coi là một khu phố cổ của TP.Hải Phòng.

Đoạn phố Tam Bạc, kéo dài qua 3 phường Minh Khai, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, thuộc Q.Hồng Bàng từ lâu được coi là một khu phố cổ của TP.Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, 35 tuổi, ở H.Thường Tín, Hà Nội dựng lán đế bán khoảng 20.000 lá dongChị Nguyễn Thị Ngọc, 35 tuổi, ở H.Thường Tín, Hà Nội dựng lán đế bán khoảng 20.000 lá dong
Đây còn là một khu chợ nông sản họp cả ngày lẫn đêm, tạo nên một không gian văn hóa khá thú vị, dù cũng gây ra ít nhiều sự bề bộn.
Đặc biệt, vào những ngày giáp Tết, khu vực này bán rất nhiều lá dong để gói bánh chưng. Từ các tỉnh miền núi phía Bắc, lá dong được tập kết về đây từ khoảng 15 tháng Chạp để bán đến sát 28 Tết. Trên một đoạn đường khoảng 500 mét, có khoảng 30 hàng bán lá dong, cùng hàng chục hàng lạt giang luôn tấp nập người mua, như những hình ảnh mà pv Thanh Niên vừa chụp chiều qua...
Họp bên bờ sông Tam Bạc, một bên là phố cổ Tam Bạc, chợ lá dong Hải Phòng là một hình ảnh mang nét văn hóa dịp cuối năm
Chị Nguyễn Thị Ngọc, 35 tuổi, ở H.Thường Tín, Hà Nội dựng lán đế bán khoảng 20.000 lá dong
Chợ đông khách từ chiều 20 tháng Chạp. 100 lá dong giá 60.000 đồng, cao gấp đôi năm ngoái
Lá dong cũng được bán về các chợ ngoại thành
Ông Bình, 78 tuổi, ở phố Vạn Kiếp, Q.Hồng Bàng cùng vợ mua 500 lá dong để “gói bánh cho cả họ”
Lạt giang của người dân H.Kiến Thụy, nơi có nghề đan lát được bán với giá 10.000 đồng/100 sợi
Các bà, các chị mua lá và lạt về gói bánh chưng
Một nữ sinh trường Cao đẳng công nghệ Vietronic người Kiến Thụy cũng đi bán lạt giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.