CSGT thay người mẹ chở cháu bé 14 tháng đi cấp cứu kịp thời

Công Nguyên
Công Nguyên
26/06/2018 14:44 GMT+7

Đang điều tiết giao thông trên đường, hai CSGT đã nhanh trí bế cháu bé đang ngất xỉu lên xe mô tô đặc chủng chuyển thẳng đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 25.6, thượng úy Vũ Đình Nam và trung úy Đoàn Tấn Phú công tác tại  Đội CSGT Tân Sơn Nhất  (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) – Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Tây Thạnh – Trường Chinh thì nghe tiếng kêu cứu một phụ nữ đang điều khiển xe gắn máy chở con nhỏ khoảng 14 tháng tuổi mặt tái xanh, ngất xỉu.

Lúc này, hai chiến sĩ CSGT chạy tới hướng dẫn người phụ nữ chở cháu bé đến Bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Do đường đông, hai chiến sĩ dùng mô tô đặc chủng, bật còi ưu tiên chạy trước mở đường để người phụ nữ này chở cháu bé đi nhanh hơn đến bệnh viện.

Khi đến giao lộ Phạm Văn Bạch – Trường Chinh thì lưu lượng xe ở đây đông, không thể lưu thông nhanh hơn, người phụ nữ tinh thần hoảng hốt. Ngay lập tức, trung úy Phú chạy tới gần người phụ nữ bế lấy cháu bé, ngồi sau mô tô đặc chủng để thượng úy Nam chở thẳng vào Bệnh viện Mỹ Đức (đường Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình) cấp cứu.

Cháu bé được cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch.

Thượng úy Vũ Đình Nam và Trung úy Đoàn Tấn Phú nhanh trí cứu cháu bé kịp thời Ảnh: CTV

Được biết, trong năm 2016, hai chiến sĩ này từng tham gia bắt cướp trên đường Hoàng Văn Thụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.