Cư dân mạng quan tâm: Tấm lòng cụ thương binh ủng hộ quỹ vắc xin

Tố Tâm
Tố Tâm
12/06/2021 10:28 GMT+7

“Ông cụ đầu tóc bạc phơ, chỉ còn một cánh tay lành lặn, lóc cóc đạp xe đi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 . Hỏi chuyện mới biết ông đạp xe từ P.An Tảo xuống Ngân hàng VCB Phố Hiến, TP.Hưng Yên.

Ông nói năm nay 95 tuổi, nay ông thực hiện lời hứa quyên góp một tháng lương (3,4 triệu đồng) để giúp đỡ đồng bào khi nhà nước kêu gọi”. Câu chuyện đó được chia sẻ trên một diễn đàn khiến nhiều người cảm mến tấm lòng của một cựu chiến binh, hết lòng vì đất nước cả trong thời chiến lẫn thời bình.

TP.HCM: 5 triệu liều vắc xin Covid-19 đang được đàm phán

Hộp ước mơ

“Hôm nay đang dọn bàn học cho nhỏ em thì thấy cái hộp ước mơ của em, đáng yêu lắm”, dòng chia sẻ được đăng cùng hình ảnh chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa những mẩu giấy xếp gọn gàng.
Những mong ước vừa giản đơn, vừa ngây thơ của cô bé như “mình muốn làm bác sĩ nhưng cũng không biết có thành hiện thực không”, hay “mình muốn trở thành người biết yêu thương và học giỏi”…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.