Đánh tráo 143 bức tranh bằng tranh... tự vẽ, 'lãi' hàng triệu USD

22/07/2015 16:26 GMT+7

(TNO) Một nhân viên trông coi phòng tranh ở Viện nghệ thuật Quảng Châu (Trung Quốc) đã đánh cắp 143 bức tranh, trong đó có nhiều bức rất nổi tiếng, thay bằng chính... tranh của mình, thu lợi hàng triệu USD.

(TNO) Một nhân viên trông coi phòng tranh ở Viện nghệ thuật Quảng Châu (Trung Quốc) đã đánh cắp 143 bức tranh, trong đó có nhiều bức rất nổi tiếng, thay bằng chính... tranh của mình, thu lợi hàng triệu USD.

Tranh của họa sĩ Trung Quốc trong một cuộc triển lãm ở New York (Mỹ) - Ảnh: AFP
Nhân vật chính trong phi vụ này tên Xiao Yuan, người có chìa khóa tại phòng tranh của viện kể trên. Ông đã đánh tráo tranh của cả những danh họa rất nổi tiếng ở Trung Quốc như Tề Bạch Thạch, Trương Đại Thiên... trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2006.
Ông Xiao đã đem bán 125 bức tranh, thu về hơn 34 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 triệu USD) đem đầu tư bất động sản và mua các bức tranh khác. Hãng truyền thông BBC dẫn lời công tố viên đang tham gia tiến trình xét xử ông Xiao cho biết 18 bức tranh còn lại trị giá chừng 70 triệu nhân dân tệ.
Trước tòa, ông Xiao, 57 tuổi, hôm 21.7 đã nhận tội, tuy nhiên "nói thêm cho rõ" rằng ngay trong ngày đầu tiên ở phòng tranh kể trên, ông ta đã phát hiện ở đây đã có sẵn tranh giả. Ngoài ra, ông cũng khai rằng chính các bức tranh giả sau đó của mình cũng bị đánh tráo, thay bằng những tranh giả khác!
Con hổ - một bức tranh nổi tiếng của Tề Bạch Thạch - Ảnh: Reuters
Ông nói không biết ai đã đánh tráo tranh nhưng cho biết tại học viện kể trên, các giáo sư và sinh viên có thể mượn tranh như mượn sách ở thư viện.
Tân Hoa xã từng đưa tin rằng giả mạo tác phẩm nghệ thuật đang "nở rộ" tại Trung Quốc, đất nước đông dân nhất hành tinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.