Dạo thuyền vịnh Hẹp

19/07/2015 11:52 GMT+7

(TNTS) Khi bàn chân được bước qua những vùng đất lạ, tôi nhận ra rằng mỗi nơi trên trái đất này mang một vẻ đẹp khác nhau. Nhưng nếu có ai hỏi thiên nhiên nơi nào cho tôi ấn tượng nhiều nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: đó là Na Uy. Đặc biệt, Fjord - hay còn gọi là vịnh Hẹp.

(TNTS) Khi bàn chân được bước qua những vùng đất lạ, tôi nhận ra rằng mỗi nơi trên trái đất này mang một vẻ đẹp khác nhau. Nhưng nếu có ai hỏi thiên nhiên nơi nào cho tôi ấn tượng nhiều nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: đó là Na Uy. Đặc biệt, Fjord - hay còn gọi là vịnh Hẹp.

Dạo thuyền vịnh Hẹp
Dạo thuyền tham quan vịnh Hẹp là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Bầu trời xanh soi bóng xuống dòng nước cũng trong xanh biêng biếc, những dãy núi cao vút, những vách đá dựng đứng điểm tô bằng những thảm cỏ xanh mượt như nhung, làn gió biển lành lạnh nhẹ thổi mơn man... Chiếc thuyền nhẹ nhàng rẽ sóng tiến về phía trước, từng đàn chim hải âu chao lượn xung quanh. Khi du khách chìa mẩu bánh mì ra phía trước, hải âu liền đáp xuống gắp một cách nhẹ nhàng rồi bay vút lên cao...
Ngước mặt lên bầu trời cao vời vợi, nhìn đàn hải âu tung cánh, trong khung cảnh thanh bình, những ưu phiền trong tôi như tan biến. Tôi nhớ về nơi xa ấy, bóng hình ai như phảng phất nơi đây. Tôi chợt ước mong một ngày được nắm lấy bàn tay em dạo bước trên boong tàu đầy nắng gió của vùng đất êm đềm này, để em được thỏa thích ngắm nhìn đàn hải âu, để em cũng có được cảm giác mà ngay lúc này tôi đang nếm trải. Na Uy, ta sẽ trở lại...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.