Cũng khác với sáng mùng 1 Tết - những con đường ngoại thành đi liên tỉnh xuất phát từ Hà Nội cũng vắng đến mức có thể chạy xe máy cả trăm km/giờ, ngày mùng 2 thì dập dìu người xe. Cả chục cái tết gần đây chưa thấy năm nào thời tiết những ngày giáp Tết và trong Tết đẹp mỹ mãn như năm nay. Có chăng là thiếu một chút mưa bay bay như phủ sương bụi trên tóc người. Cái nắng có thể làm nheo mắt người đi đường nhưng chưa đủ nóng để làm thiu làm chua những chiếc bánh chưng mới luộc ngày cận tết. Chưa đủ nóng để người đi chúc Tết đường xa tự tin chỉ mặc áo mỏng. Thời tiết đẹp như thế mà không đi chơi xa thì thật phí, một trong những nơi có thể từ Hà Nội sáng đi tối về là Hà
|
Ven đường lác đác đã có người đi bán rau, thậm chí cả thịt. Năm nay, người Hà Tây không ngại ngùng sử dụng thịt và trứng gia cầm, thủy cầm. Ở chợ, những mặt hàng này bán rất chạy. Không chỉ vì năm nay nơi đây là tỉnh không bị “con H5N1” hoành hành mà còn vì nơi đây nổi tiếng là nơi nuôi được gà vịt ngon, như vịt cỏ Vân Đình, gà Mía. Chợ Tết ở Hà Tây rất dân dã như nông thôn Việt Nam, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn như Ba Trại, một trong 7 xã miền núi khó khăn của tỉnh. Dân còn nghèo nên chọn mua những mặt hàng rẻ. Một chiếc xe 15 chỗ ngồi chở đầy gốm sứ Hải Dương loại sản phẩm bị lỗi đã bán gần hết trong phiên chợ cuối cùng sắm Tết. Bán chạy nhất là những bát tô, bình hoa giá chỉ 2.000 – 5.000 đồng. Chợ miền núi không có những cành đào cảnh loại rẻ giá chừng 20.000 đến 40.000 đồng vẫn được bán ở rất nhiều đường phố Hà Nội, hoa loại rẻ tiền như cúc, violet phần lớn cũng phải chuyển từ những huyện dưới xuôi giáp Hà Nội lên. Dân miền núi chẳng mấy khi mua đào, vì trên này mọi người thường trồng một cây đào trước cửa nhà hoặc không có thì đi xin người quen lấy 1 cành về trang trí bàn thờ. Vì vậy, ai cũng ngỡ ngàng khi năm nay ngay chợ quê mình có những người chặt đào nhà đem bán và lại bán được khá đắt hàng, giá từ 15.000 đến 30.000 đồng/cành, khá cao so với 1 cân chè búp, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng vùng này chỉ bán được 40.000 đồng. Lạ nhất là hiện tượng giá bán sản phẩm cây nhà lá vườn leo thang phiên chợ sáng 30 Tết, 1 cân táo ngọt sáng người bán mời mua chỉ có 3.000 đồng, loại chua 3.500 đồng, trưa cũng hàng ấy, táo lại xấu hơn loại nào cũng tăng thêm 2.000 đồng. Các hàng cam, quít, quất cũng vậy.
|
|
Kiều Hương
Bình luận (0)