Hà Nội: Hoa tươi 'siêu rẻ' vẫn ế ẩm sau tết

24/02/2021 10:57 GMT+7

Chưa năm nào, giá hoa tươi sau tết tại Hà Nội lại rẻ như năm nay, khi dịch Covid-19 bùng phát, đình chùa đóng cửa, lễ hội tạm dừng… khiến hoa ế ẩm.

Hoa cũng chờ “giải cứu”

Sau thời gian nghỉ tết, nhiều cửa hàng hoa online bắt đầu mở cửa trở lại và ngay trong những ngày đầu tiên đã liên tục kêu gọi cộng đồng mạng “giải cứu” hoa ế. Giá giảm mạnh nhất là hoa ly trồng ở các vùng ngoại thành Hà Nội như: Tây Tựu, Mê Linh, Phúc Thọ…
Nếu trước tết, ly thơm, ly kép bán rất được giá, từ 300.000 - 350.000 đồng/bó (10 cành), thì nay giảm 1/3 còn 100.000 - 120.000 đồng/bó; ly vàng, ly cam giảm mạnh từ 200.000 đồng, xuống còn 60.000 - 75.000 đồng/bó.
Chị Ngọc Cúc, thương lái chuyên bán sỉ, bán lẻ hoa ly Tây Tựu, cho hay những năm trước phải đặt cọc cho nhà vườn để “ôm” hoa bán trong tết và sau tết. Tuy nhiên, năm nay vừa dịch bệnh, thời tiết nắng ấm, hoa được mùa, giá rẻ thành ra các nhà vườn chủ đồng “nhờ” thương lái tiêu thụ.
“Năm ngoái, dịch Covid-19 đã khiến người nông dân làng hoa Tây Tựu phải đổ bỏ đi rất nhiều. Năm nay, nhiều nông dân đã đầu tư tiền tỉ vào vụ ly tết, nếu không tiêu thụ được, họ khó có thể tiếp tục theo nghề trồng hoa. Dịch bệnh chùa chiền không mở cửa, không biết bán cho ai, với mức giá bán chúng tôi gần như không có lãi, chủ yếu hỗ trợ người trồng hoa tiêu thụ sản phẩm”, chị Cúc thở dài.
Anh Đỗ Khắc Nam, nông dân Tây Tựu thuê đất trồng hoa ở xã Hạ Mỗ (H.Đan Phượng, Hà Nội), nhận xét so với đợt dịch Covid-19 năm 2020 thì đợt này nông dân thiệt hại nhiều hơn, đặc biệt là những hộ trồng gối vụ thu hoạch ly sau tết.
“Nhà nào trồng ly cam, ly vàng, tiền giống 5.000 - 6.000 đồng/củ, coi như lỗ ít. Những nhà vườn trồng ly kép, ly thơm coi như lỗ nặng, riêng tiền giống đã 14.000 - 15.000 đồng/củ (mỗi củ chỉ được 1 cành, từ 5 - 7 tai), trong khi hoa ra tết bán rẻ tầm 70.000 - 110.000 đồng/bó, tính ra 7.000 - 11.000 đồng/cành”, anh Nam cho hay.
Không chỉ có các loại hoa phục vụ nhu cầu lễ chùa, các loại hoa cắm trang trí rớt giá 1/3 - 1/4 so với tết cũng đang chờ… “giải cứu”.
Đơn cử, lan hồ điệp mini các màu giá “siêu rẻ” chỉ 120.000 đồng/bó (50 cành), đồng tiền 120.000 đồng/bó (40 bông), lay ơn 185.000 đồng/bó (50 cành), cúc 20.000 đồng/bó (10 bông), hồng thơm 130.000 đồng/bó (100 bông)…
Một số loại hoa “sang chảnh” trước hầu như chỉ bán cho gia đình có điều kiện như hoa tuy líp, giá cũng rớt từ 300.000/bó (10 bông) xuống còn 130.000/bó, thủy tiên 200.000 đồng/4 bó (40 bông), lan trần mộng 109.000 đồng/10 cành…
Trên nhiều tuyến phố, các xe hoa hàng rong vẫn chất đầy và giá rẻ, nhưng rất ít người mua. Chị Lan, bán hoa hàng rong trên phố Kim Ngưu (Q.Hai Bà Trưng), than thở: “Mọi năm, sau tết hoa bán chạy lắm, cứ đến đầu giờ chiều là hoa hết sạch. Còn năm nay, hoa rẻ chưa từng thấy, cả một xe hoa đủ các loại từ ly, cúc, hồng, thược dược, violet, cẩm tú cầu, hướng dương… mà không bán được bó nào”.
Theo chị Lan, nguyên nhân hoa tươi năm nay rớt giá là do dịch Covid-19, một số tỉnh cấm xe không cho vận chuyển hàng, đình chùa đóng cửa, các hoạt động lễ hội, mừng thọ, giỗ họ… đầu năm cũng bị đình trệ.
“Chúng tôi mong dịch bệnh chóng qua, các hoạt động trở lại bình thường, bởi nếu cứ tiếp tục tình hình này, cả người trồng lẫn người bán đều rơi vào tình cảnh khó khăn”, chị Lan chia sẻ.

“Ăn quả đắng” khi mua hoa trên mạng

Mặc dù giá rất rẻ, song không ít người tiêu dùng đã ăn “quả đắng” khi mua hoa “giải cứu” trên mạng. Chị Ngọc Hân, nhân viên văn phòng ở Q.Đống Đa, cho hay: “Ngày 30 tết, tôi mua hoa lay ơn đỏ giá 120.000 đồng/10 cành, ra tết thấy hàng hoa online chào mời giá 185.000 đồng/50 cành, tính ra có 3.700/bông. Tôi mua 100 cành vừa để cắm vừa để “mừng tuổi” chị em ở cơ quan. Hoa lúc nhận còn nụ nhưng ngày hôm sau héo rũ ra, không nở, phản hồi với người bán hàng thì không thấy hồi âm”.
Cũng giống như chị Hân, chị Bích Vân ở khu đô thị Linh Đàm khá bực mình khi “giải cứu” hoa. Chị Vân bộc bạch: “Cũng tại mình ham rẻ, mua hoa ly giải cứu, về nhà bỏ lưới ra thì hoa nở bung. Cắm ngày trước, ngày sau cánh đã rụng rơi lả tả. Mình có lòng mà họ bán hoa kém chất lượng nên cảm thấy bực mình, cứ như bị lừa. Tưởng rẻ hóa ra lại đắt vì mua về phải bỏ đi”.
Theo anh Đỗ Khắc Nam, chủ vườn trồng hoa Tây Tựu, sau khi “chạm đáy”, giá hoa ly bắt đầu nhích lên trên 100.000 bó. Trên thị trường, hoa bán rất nhiều giá, nếu nơi nào bán giá 50.000 - 60.000 đồng/10 cành, rất có thể là hoa đã để lạnh thời gian dài.
“Thời tiết nắng nóng, hoa nở nhanh, các nhà vườn bán không hết buộc phải bảo quản lạnh. Vì vậy, người mua nên chọn những cửa hàng chuyên bán hoa tươi hoặc mua của người quen để tránh những rủi ro. Trong quá trình vận chuyển, hoa bị mất nước, khi mua về nên ngâm ngập hoa vào chậu nước hoặc phun sương lên bông hoa để hoa hút nước, hồi tỉnh. Để hoa tươi lâu, nên cho thêm gói dưỡng hoa và thay nước thường xuyên”, anh Nam tư vấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.