Khi công tước 85 tuổi quyết lấy chồng

22/08/2011 10:15 GMT+7

(TNTS) Lúc nữ công tước xứ Alba lấy chồng lần 2 hồi năm 1978, cả đất nước Tây Ban Nha bật ngửa. Chú rể là một cựu linh mục kém bà 11 tuổi. Giờ đây, bà công tước lại quyết lấy chồng bằng mọi giá. Vị hôn phu của nhà quý tộc 85 tuổi lần này trẻ hơn bà chỉ… 24 tuổi.

Sưu tập… lâu đài

Cayetana - nữ công tước xứ Alba là một nhân vật nhẵn mặt trong làng báo lá cải, không chỉ ở quê hương Tây Ban Nha của bà mà trên toàn thế giới. Chỉ riêng yếu tố bà là một trong những người giàu nhất Tây Ban Nha, với tài sản ước chừng 4,9 tỉ USD (theo Vanity Fair) đã đủ hấp dẫn báo giới. Trong tay bà có hàng chục tòa lâu đài cổ kính tráng lệ, dư sức để phát cho 6 con, 8 cháu của bà mỗi người một cái. Đất đai của bà công tước thì bao la bát ngát, ở mức gấp chừng 170 lần so với diện tích của cả công quốc Monaco. Thiên hạ vẫn cứ kháo nhau rằng bà công tước có thể đi từ bắc chí nam Tây Ban Nha mà không hề rời chân khỏi vùng đất thuộc quyền sở hữu của mình! Bà Cayetana còn khẳng định tài sản của mình không chỉ đơn điệu như thế, trên tường các tòa lâu đài của bà treo hàng trăm bức tranh quý mà ngay cả các bảo tàng danh tiếng phải mơ ước, trong đó có tranh của Goya và Velazquez.

 
Bất chấp tuổi tác, bà Cayetana vẫn rất thích chỗ đông người - Ảnh: Wikicommon

Nữ công tước xứ Alba có tên đầy đủ là Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva. Bà có họ hàng với vua James II của nước Anh. Mẹ đỡ đầu của bà chính là hoàng hậu Tây Ban Nha. Bà là người đang giữ kỷ lục thế giới về sở hữu nhiều tước vị quý tộc nhất, gồm hàng loạt tước vị hầu tước, bá tước và công tước, qua mặt cả Nữ hoàng Anh Elizabeth. Là người đứng đầu dòng họ quý tộc Cayetana đã tồn tại 539 năm ở Tây Ban Nha, đặc quyền của bà công tước bao gồm cả việc không phải quỳ gối trước giáo hoàng.

 
Bà Cayetana trông đẹp hẳn ra trên trang bìa của tạp chí Vanity Fair - Ảnh: Coverjunkie

Yêu ồn ào

Hẳn nhiều người sẽ không hình dung được một cô dâu mặc áo cưới 85 tuổi trông sẽ ra sao. Không có gì phải lo. Đối với nữ công tước xứ Alba, khái niệm quá đà không tồn tại. Dẫu nhiều lần đau yếu, ho hen nằm liệt giường, người đàn bà quý tộc vẫn rất thích xuất hiện ở các sự kiện xã hội đình đám, các cuộc đấu bò sôi động, các lễ lạc rườm rà. Trên người bà luôn là những bộ cánh nổi nhất, rực rỡ nhất, nếu không phải là đỏ rực thì chí ít cũng phải hồng cánh sen. Còn về nhan sắc? Cũng khỏi phải lo. Cô dâu 85 từ lâu đã là "fan" cuồng nhiệt của hàng loạt cuộc giải phẫu thẩm mỹ, hết bơm mỡ căng mặt đến chích botox xóa nếp nhăn, hết bơm môi đến sửa mũi, hết cắt mắt đến chỉnh lông mày… Vung bao nhiêu là tiền của ra tút đi tút lại nhan sắc, cuối cùng nhà quý tộc tỉ phú lọt vào danh sách thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ của nhiều cuộc "bầu chọn" khác nhau.

Danh giá là thế, giàu có là thế, nhưng cái làm cho nữ công tước xứ Alba nổi tiếng hơn cả là những cuộc tình. Đám cưới đầu tiên của bà là với một nhà quý tộc môn đăng hộ đối vào năm 1947. Tờ Liberation ước tính đó là đám cưới xa xỉ nhất thế giới tính đến thời điểm bấy giờ, thu hút sự quan tâm, tò mò của dư luận át hẳn đám cưới của công chúa Elizabeth thuộc nước Anh (sau này trở thành hoàng hậu Elizabeth II) được tổ chức sau đó một tháng. Cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm, cho tới ngày chồng bà qua đời. "Điểm nhấn" ồn ào nhất trong cuộc hôn nhân bền bỉ này xoay quanh những lời đồn cho rằng đứa con thứ 4 của bà là kết quả của cuộc tình vụng trộm với một tay vũ công flamenco.

Sau khi chồng qua đời, bà công tước đa tình không chịu cô đơn được mấy ngày, cặp kè với hết tay đấu bò này đến chàng vũ công nọ. Cuối cùng, nhà quý tộc danh giá chọn lên xe hoa với cựu linh mục Jesus Anguirre, người kém bà đến 11 tuổi. Nhưng cái làm cho người dân Tây Ban Nha sốc hơn cả vào thời điểm đó là việc một nhà quý tộc danh giá như Cayetana lại đi lấy một đứa con hoang như Anguirre. Rồi cũng tới ngày Anguirre qua đời, khiến cho bà góa đúp buộc phải… lao vào một cuộc tình khác. Người đàn ông may mắn lần này là "phó thường dân" 61 tuổi Alfonso Diez - một công chức quèn và cũng là một doanh nhân không có thành tích gì nổi trội. Ở độ tuổi U90, bà công tước hồ hởi khoe trên báo Hola: "Tôi rất cô đơn sau khi Jesus qua đời và trái tim tôi đã tan chảy trước Alfonso… Đúng là tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới. Cả hai chúng tôi đều quá hồ hởi với ý nghĩ này".

Vậy là vào năm 2008, cả đất nước Tây Ban Nha có dịp lên cơn sốt khi nữ công tước xứ Alba tuyên bố sẽ lên xe hoa lần thứ 3. Nhưng con cái của bà phản đối kịch liệt. Nhà vua Tây Ban Nha cũng chống đối. Sau một cú điện thoại của nhà vua, nữ công tước tan nát cõi lòng buộc phải để cho một tuyên bố chính thức của dòng họ Cayetana được công bố hồi năm 2008, bảo rằng quan hệ giữa nữ công tước xứ Alba và Diez chỉ là tình bạn và không có kế hoạch đám cưới nào cả.


Đôi uyên ương đang tất bật trước ngày cưới - Ảnh: Ktsie 

"Hiến" tài sản đổi chồng

Lý do khiến con cái của công tước xứ Alba phản đối cuộc hôn nhân của bà mẹ ở tuổi gần đất xa trời không có gì khó hiểu: tiền tài và danh vọng. Nếu như nữ công tước không lấy chồng và qua đời, ngôi vị đứng đầu dòng dõi quý tộc xứ Alba sẽ thuộc về con trai trưởng của bà. Còn nếu lấy người đàn ông mới 61 tuổi kể trên, ngôi vị này sẽ lập tức được "nhường lại" cho ông. Nhưng cái mà người đàn bà đa tình toan tính đâu liên quan đến mấy chuyện lặt vặt đó. Bà chỉ quyết lấy chồng bằng mọi giá. Bà năm lần bảy lượt lên báo than thở về các con, nhấn mạnh rằng cả 6 đứa con của bà đều đã ly dị và đang cặp kè lung tung, hẹn hò nhiều hơn cả mẹ chúng, nhưng lại không chịu thông cảm cho bà: "Bọn chúng không muốn cho tôi kết hôn nhưng lại thay bồ như thay áo, còn thường xuyên hơn cả tôi".

Không thuyết phục được con cái bằng lời nói, nữ công tước 85 tuổi quyết dùng đến sức mạnh của đồng tiền. Bà vừa công bố chia tài sản cho con cháu hòng đổi lấy cái gật đầu của chúng. Theo báo El Pais của Tây Ban Nha, con trai trưởng của bà được chia một tòa lâu đài tại Madrid, một ở Salamanca và thừa kế quyền cai quản toàn bộ gia sản của dòng họ. Nghe đâu, cô con gái duy nhất của bà thì được chia một điền trang ở Ibiza cộng thêm 240 ha đất ở gần Servile. Không rõ phần chia cho các con cháu khác. Sợ nhiêu đó vẫn chưa làm an lòng các con, nữ công tước lên báo trấn an: "Anh ấy đã từ chối mọi yêu sách về tài sản của tôi. Điều duy nhất mà anh ấy muốn là tôi". Nghe đâu, đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới. Nếu quả là vậy, thế giới sẽ có dịp chứng kiến một cô dâu quý tộc 85 tuổi sánh duyên cùng chú rể 61 trong một nghi lễ lộng lẫy xa hoa xứng tầm nữ công tước xứ Alba.

Kiều Oanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.