LỜI CẢM ƠN

28/12/2017 16:04 GMT+7

Gia đình xin trân trọng cảm ơn.

Con của chúng tôi là cháu Ngô Thị Thục Yến, sinh ngày 8.10.1999 tại Hải Dương, không may gặp nạn, từ trần hồi 8h30 ngày 19.12.2017 (tức ngày 2 tháng 11 năm Đinh Dậu) tại thành phố Holland, bang Michigan, Hoa Kỳ, đã an táng tại nghĩa trang quê nhà (phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Lạng Sơn;
Tập thể lãnh đạo, cán bộ phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Thanh Niên; các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ;
Các trường học: Marie Curie, Chuyên Nguyễn Huệ, Augustana College, Hope College…; họ hàng nội ngoại, đồng nghiệp, bà con khối phố, bạn bè thân hữu gần xa, đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa con của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.
Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                                                 
                                                                                                                                               Thay mặt gia đình
Bố: Ngô Minh Tuấn
Mẹ: Đặng Thị Phương Thảo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.