Mưa mùa hạ

25/07/2009 15:48 GMT+7

Những cơn mưa mùa hạ thường làm người ta rơi vào tâm trạng khó tả, nó mơ hồ khó chịu như vừa bị mất một thứ gì đáng giá, nó lại làm thư thả hơn như một người đi nắng trở về nhà.

Có bao giờ bạn bỏ thời gian để tản mạn ngồi ngắm một cơn mưa? Thật lãng phí nếu để một giờ trôi qua chỉ để nhìn ngắm những hạt mưa vô tri vô giác. Có lẽ đó là ý nghĩ chung của nhiều người. Nhưng bạn ơi, nếu có thể hãy dành ra 10 phút, 5 phút và có thể ít hơn thế nữa để ngắm những hạt mưa…

Những hạt mưa đổ xuống, phố xá bỗng thưa người qua lại. Có bao giờ những con người đang trú mưa ở một mái hiên lạ nào đấy sẽ là bạn của nhau sau vài câu nói chuyện? Cơn mưa làm con đường vốn sạm đi vì nắng bỗng trở nên hiền hòa hơn? Cơn mưa làm những chậu hoa trong vườn tươi tắn hơn, trổ một vài bông và bạn biết ơn vì cơn mưa ấy?...

Mưa lại rơi… nhẹ hơn, mạnh hơn. Một cơn mưa có thể gắn kết với bao kỷ niệm của hàng vạn người trên hành tinh này. Còn nhớ những ngày thơ ấu, xóm tôi ở chỉ là con đường đất, bọn trẻ con chúng tôi rất thích trời mưa. Những chiếc thuyền giấy được xé vội từ trang giấy học trò bồng bềnh, những hòn cuội, hòn đá được mài giũa lấp lánh dưới cơn mưa luôn là những niềm vui giản dị của trẻ con nhà nghèo… Những ai chưa bao giờ ngồi ngắm một cơn mưa, chưa bao giờ bì bõm lội mưa hay vui đùa và mang một ý niệm về nó, có lẽ sẽ là một sự thiếu thốn như khi bạn đọc xong một cuốn sách mà không hiểu về nó vậy.

Cơn mưa có thể làm cho tình hình thời tiết xấu đi hay thêm bao nhiêu lo toan của cuộc đời, nhưng đừng vội tặc lưỡi trách ông trời mỗi khi mưa đổ xuống, mà hãy nghĩ rằng đằng sau những cơn mưa còn có những điều kỳ diệu, ít ra cũng là cơn mưa chiều nay, thật nhẹ, thật yên bình…

 Nguyễn Thị Bình Yên
(Đà Nẵng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.