Người Đà Nẵng 'vật vã' dưới nắng đầu mùa, nhiệt độ lên đến 38 độ C

Huy Đạt
Huy Đạt
06/05/2019 19:42 GMT+7

Nhiệt độ tại TP.Đà Nẵng bất ngờ tăng cao, vào buổi trưa nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 độ C khiến nhiều người mưu sinh dưới nắng nóng phải "vật lộn" đủ cách.

Ngày 6.1, nền nhiệt độ tại TP.Đà Nẵng bất ngờ tăng cao, nắng nóng gay gắt ngay từ sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 38 độ C, khiến người dân cảm thấy khó chịu khi ra đường. Ai nấy đều bịt kín mít mặt mũi, dùng mọi cách để tránh nắng nóng. 

Nhiệt độ vào buổi trưa ở Đà Nẵng lên đến hơn 38 độ C, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi ra đường. Ảnh chụp vào lúc 13 giờ ngày 6.5 ẢNH: HUY ĐẠT
Người dân ra đường phải sử dụng những phụ kiện như áo chống nắng, khẩu trang, kính mát... để chống chọi với nắng nóng ẢNH: HUY ĐẠT
Lúc giữa trưa và đầu giờ chiều là khoảng thời gian nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 38 - 40 độ C ẢNH: HUY ĐẠT
Theo dự báo thời tiết, những ngày này nhiệt độ TP.Đà Nẵng cao nhất ở khoảng 35 độ C nhưng thực tế ngoài trời có khi lên tới 38 - 39 độ C. Nền nhiệt thực tế tăng cao từ sức nóng tỏa ra từ động cơ phương tiện giao thông, nền đường nhựa…  
Chị Trình Thị Thu Hà (32 tuổi, trú Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), cho biết vì làm công việc giao hàng cho các cửa hàng ăn uống nên chị phải thường xuyên đi giao thức ăn vào buổi trưa. Tuy nhiên, chiều ngày 6.5 chị phải xin nghỉ buổi chiều vì kiệt sức. “Giao xong 3 hộp cơm này tôi về nghỉ, giờ đã 2 giờ chiều rồi mà nắng nóng chịu không nổi. Nghe nói 38 độ C mà nắng nóng khủng khiếp quá. Tôi nghĩ phải 42 - 43 độ C cũng nên”, chị Hà nói. 
Đẩy xe len lỏi khắp các con đường để mua ve chai, dù khẩu trang che kín người, nhưng nhiều người lao động vẫn rất khổ sở ẢNH: HUY ĐẠT
Nắng nóng những ngày đầu mùa đã trở thành nỗi ám ảnh của những người mưu sinh trên đường phố ẢNH: HUY ĐẠT
Anh Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, làm nghề xe ôm, trú TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cho biết thường ngày anh đứng trước chợ Hàn (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để chờ đón khách xuyên trưa. Thế nhưng, hôm nay, đến 11 giờ trưa anh Thanh phải chạy về nhà người quen để xin nghỉ trưa. “11 giờ trưa là tôi về rồi đến 2 giờ chiều mới dám ra lại đây. Nắng nóng ghê quá, đường nhựa bốc hơi nóng khủng khiếp”, anh Thanh nói.
Giữa cái nắng nóng đỉnh điểm, chị công nhân vệ sinh này vẫn đẩy xe, quét dọn phố phường ẢNH: HUY ĐẠT
"Những ngày nắng nóng sắp tới sẽ là những ngày vất vả nhất khi đẩy xe, quét rác khắp phố", một công nhân vệ sinh chia sẻ ẢNH: HUY ĐẠT
Để chống chọi với cái nóng gay gắt, người dân khi đi ra ngoài đường đã dùng mọi biện pháp như che ô khi đi bộ, mặc áo chống nắng, đeo kinh râm khi đi xe máy...  Đối với những người làm nghề bán hàng rong, bán vé số, tài xế xe taxi… họ tập trung dưới chân cầu, cạnh bờ sông để tránh nóng.
Ông Nguyễn Văn Đệ (trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho biết, ở nhà quá nóng nên sau khi ăn trưa xong, ông Đệ cùng người cháu chạy xe ra bờ sông Hàn để tránh nóng. “Bắt đầu mùa nắng rồi, trưa phải “di cư” chứ ở nhà đông người nên rất nóng. Tôi cùng đứa cháu lớn, ra đây ngồi hóng mát, rồi chợp mắt luôn trên yên xe máy. Ở đây mát”, ông Đệ nói.
Người lao động tìm đến chân cầu để nghỉ ngơi, tránh nắng nóng ẢNH: HUY ĐẠT
Nhiều người tập trung tại đường Bạch Đằng, dưới chân cầu Sông Hàn để tránh nắng, hóng mát ẢNH: HUY ĐẠT

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.