Người Sài Gòn dửng dưng trước triều cường dâng cao: Quen quá rồi mà!

15/11/2016 20:16 GMT+7

Ngồi “tám” chuyện cho qua con nước, ăn tối, ngâm chân xuống nước mặc cho triều cường càng lúc càng dâng cao là cảnh sinh hoạt thường thấy của nhiều hộ dân tại khu vực bán đảo Thanh Đa (Q.Bình Thạnh).

Rất nhiều hộ dân tại tại khu vực bờ kè Thanh Đa khu dân cư P.25, Q.Bình Thạnh dường như đã quá quen với cảnh nước lên mỗi khi triều cường. 
Nước lên thì mặc nước lên, bà con vẫn sinh hoạt, ăn uống, trò chuyện bình thường. Dường như cách "Thủy tinh" nổi sóng đã không làm còn làm bà con nao núng nữa. 
VIDEO: Cảnh triều cường tràn đê làm bà con ở P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức khốn đốn
 
Dân Sài Gòn đắp bờ bao ngăn nước tràn vào nhà khi đang ăn cơm tối Ảnh: Phạm Hữu
Cảnh một gia đình ở ở trong nhà chờ nước rút
Gần đó, nhiều phụ nữ chân gác lên cao hoặc ngâm chân xuống nước không màn triều cường
Bà Nguyễn Thị Thuý, 79 tuổi cho biết mổi khi nước dâng cao, bà phải ra ngoài ngồi chờ nước rút mới vào nhà
Một người khác ngồi xem tivi cạnh dòng nước
Trẻ em cũng đùa giỡn trên ghế, không dám bước chân xuống nước
Người dân phải kê cao các vật dụng trong nhà để tránh nước
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên rất cao. Mực nước đo được vào sáng ngày 15.11, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mức 1,62m, còn tại trạm Đồng Điền (sông Nhà Bè) đạt mức 1,68m

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.