Đó là trường hợp cháu Trương Tấn Phát, 8 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.
Sáng 3.4, trong chương trình Tư vấn mùa thi tại tỉnh Tiền Giang, Báo Thanh Niên đã trao 15 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất 1 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi tại đây (ảnh).
Ngày 31.3, tại Trường THCS Lê Anh Xuân (Q.11), Phòng GD-ĐT Q.11, TP.HCM tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo ngành giáo dục với học sinh, để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các em.
Ngày 30.3, anh Lâm Đình Thắng - Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM - đã thăm hỏi và tặng 5 triệu đồng để động viên anh Lê Thanh Truyền - sinh viên năm 1 Trường ĐH Y Dược TP.HCM - có kinh phí trang trải trong học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Chị Hoàng Thị Liễu (32 tuổi, ở xóm 2, xã Diễn Lâm, H.Diễn Châu, Nghệ An) đang rơi vào hoàn cảnh như thế.
Ròng rã suốt hơn 6 năm nay, chị Nguyễn Thị Hậu (xóm Vườn Cụt, thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, H.Đồng Xuân, Phú Yên) dành hết thời gian, tiền của để chăm sóc, chữa bệnh cho con Huỳnh Quốc Hùng từ khi cháu mới sinh ra...
Một phép màu từ tình yêu thương, sẻ chia của tất cả mọi người sẽ giúp cho chàng sinh viên đặc biệt này bớt gập ghềnh khi tiếp bước trên đường đời đang lắm nỗi lo toan.
Chiều ngày 1.4, tại Bệnh viện Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ chương trình điều trị bệnh tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Giúp chị Nguyễn Thị Hiền - TP.HCM (nhân vật trong bài Bệnh tim và
tai biến nặng không tiền chữa trị trên Thanh Niên ngày 23.2.2016):
Số phận đã không mỉm cười với vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tuấn (42 tuổi) và chị Lý Thanh Hằng (40 tuổi, ngụ ấp Chắc Đốt, xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) khi sinh ra 3 đứa con thì cả 3 đều mắc căn bệnh bại não quái ác.