'Được đào' vẫn khổ

18/01/2014 14:27 GMT+7

Xã Đặng Cương, H.An Dương, TP.Hải Phòng là một làng trồng đào mới nổi ở miền Bắc. Khởi nguồn từ một nông dân tên Phất cách đây 20 năm, nay diện tích trồng đào ở đây đã đạt hàng chục hecta với đủ loại đào bích, đào thế, đào ghép, được người nhiều nơi, thậm chí từ Hà Nội - nơi có làng đào Nhật Tân nổi tiếng đến mua.

“Được đào” vẫn khổ 1
Gốc đào này đang lên xe cho thuê với giá 10 triệu đồng

 “Được đào” vẫn khổ 2
Xe tải biển Hà Nội về cất đào chiều 15.1

“Được đào” vẫn khổ 3
Gốc đào Mộc Châu giá 10 triệu này đang được ghép, một đại gia Hải Dương đã mua nó với giá 30 triệu cho tết năm sau

“Được đào” vẫn khổ 4
Người dân xã Chính Mỹ, H.Thuỷ Nguyên mang gốc đào đến bán

“Được đào” vẫn khổ 5
 Đốn đào trên một cánh đồng ngập nước

“Được đào” vẫn khổ 6
Dựng lều giữa đồng canh đào

“Được đào” vẫn khổ 7
Vợ chồng anh Thanh ở thôn Đồng Dụ ghép đào cho mùa sau

“Được đào” vẫn khổ 8
Khách mua mặc áo ấm, chủ vườn cởi trần vì làm toát mồ hôi!

Năm nay, dân Đặng Cương sẽ “được đào”, tức đào nở trúng Tết, bán hoặc cho thuê đều được giá. Nhưng về đây những ngày sắp Tết, sẽ thấy bên những con đường mới mở, những ngôi nhà mới xây, là những người nông dân một nắng hai sương bên vườn đào cơ nghiệp. Họ nói rằng trừ tiền phân gio, giống má, thuốc sâu và công chăm sóc thì có “được đào” cũng chẳng được bao nhiêu.

Phạm Vũ

>> Làng đào lao đao vì rét
>> Đầu xuân ở làng đào La Cả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.