Lạ lẫm phố ông đồ

14/01/2012 08:56 GMT+7

Người Hà Nội từ hàng chục năm nay đã quen với hình ảnh “phố ông đồ” Quốc Tử Giám, nơi có hàng chục nhà viết thư pháp đến đây “cho chữ” mỗi đợt cuối năm.

Người Hà Nội từ hàng chục năm nay đã quen với hình ảnh “phố ông đồ” Quốc Tử Giám, nơi có hàng chục nhà viết thư pháp đến đây “cho chữ” mỗi đợt cuối năm.

Tuy nhiên, với nhiều du khách ngoại quốc, tour tham quan phố ông đồ Hà Nội được xem như một chương trình “gia tăng” sau khi thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặc biệt là khách du lịch u - Mỹ.

Với họ, hình ảnh những “thầy đồ” Việt ngồi bên bức tường cổ kính của trường đại học cổ nhất Việt Nam và viết chữ lên những tờ giấy đỏ hẳn sẽ là ấn tượng mạnh mẽ trong chuyến du lịch đến Hà Nội, vào những ngày sắp đến tết cổ truyền Việt Nam.

 


Khách du lịch nườm nượp ở Văn Miếu trong chiều 13.1, ngày khai trương phố ông đồ năm 2012


Cặp vợ chồng Anh quốc đang nghe ông Lê Mạnh Nghiệm, 68 tuổi nhà ở Hàng Bè giảng chữ.


Một du khách đang tạo dáng để chụp ảnh cạnh thư pháp gia nổi tiếng là tiến sĩ Hán Nôm Cung Khắc Lược.


Hai cô gái Úc đang xin chữ Nhẫn của nhà thư pháp trẻ là Đặng Thế Lộc, sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội.


Những thành ngữ tiếng Anh được in sẵn để khách lựa chọn.

Lưu Quang Phổ
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.