Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 1 đã xảy ra cách đây 3 ngày (ngày 28.7), nhưng gần 100 mét đường dẫn vào cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn ngập trong nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối.
Theo người dân ở khu vực, nước ngập ở tuyến đường là nước thải sinh hoạt của các hộ dân, do cống tắc nên không thoát đi được. Tình trạng này xảy ra thường xuyên khoảng 1 tháng trở lại đây.
Bà Bùi Thị Quý (Tổ trưởng tổ dân phố 14, phường Ngọc Khánh) cho biết: “Mưa tạnh rồi nhưng cống thoát nước bị tắc, nước sinh hoạt của người dân chảy ra không thoát kịp, ứ đọng trên đường, bốc mùi hôi thối”.
Cũng theo bà Quý, dân cư trong khu phố đang thống nhất ý kiến, đóng góp tiền để thuê xe môi trường đến hút nước thải bẩn ở đoạn đường. "Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, vì nước thải sinh hoạt của người dân sẽ tiếp tục bị ứ đọng nếu không thông tắc cống", bà Quý nói.
|
Theo quan sát của chúng tôi, các hộ dân sinh sống hai bên đường vào cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phải khắc phục tình trạng ngập nước bẩn bằng cách đặt tạm gạch, đá ở khu vực ngập nước để đi qua. Ngoài ra, người dân phải sử dụng ủng để đi lại. Đặc biệt, người nhà bệnh nhân trong bệnh viện, muốn đi ra ngoài cũng phải lội qua khu vực nước bẩn.
Chị Hoàng Thị Thu (32 tuổi, ở Thái Bình) ngao ngán: “Ở Hà Nội mà nước ngập bẩn quá. Hai ngày nay, mỗi khi đi ra ngoài mua thức ăn, chúng tôi đều phải lội qua khu nước bẩn ngập đến mắt cá chân”.
Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, sẽ cử tổ công tác xuống kiểm tra hiện trường và sớm khắc phục tình trạng nêu trên.
Một số hình ảnh do chúng tôi ghi lại vào trưa hôm nay (30.7).
|
tin liên quan
Bệnh nhân hốt hoảng vì nước ngập tầng trệt bệnh việnSáng 16.7, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết, khoảng 16 giờ, hôm qua, trận mưa kéo dài hơn 2 giờ khiến nước tràn vào tầng trệt ngập khoảng nửa mét làm bệnh nhân hoảng hốt.
Bình luận (0)