Sang Ai Cập đưa thi thể HDV du lịch về: 'Sao khủng bố rớt trúng nó?'

Hoài Nhân
Hoài Nhân
31/12/2018 09:16 GMT+7

Chiều tối qua, anh Nguyễn Tấn Mười (anh rể) của hướng dẫn viên Nguyễn Trọng Tiến đã bay sang Ai Cập. Chuyến đi nước ngoài với bao đau đớn, nước mắt với nhiệm vụ quan trọng nhất nhất đưa thi thể Tiến về lại đất mẹ. Trong suốt một ngày ở TP.HCM đã chuẩn bị cho chuyến bay, anh Mười lúc nào cũng rơi nước mắt khi kể về đứa em hiếu thảo.

Hành trình của nỗi đau mất mát

[VIDEO] Chị của hướng dẫn viên Việt Nam tử nạn ở Ai Cập nói về cái chết của em trai
Buổi sáng hôm qua (30.12), trong căn phòng trọ của chàng hướng dẫn viên xấu số Nguyễn Trọng Tiến, anh Nguyễn Tấn Mười (SN 1973, anh rể của Tiến) lộ rõ vẻ phờ phạc trên gương mặt. Đã hơn 1 ngày kể từ lúc anh nghe tin dữ về cậu trai tài giỏi và hiếu thảo của gia đình.
Nơi Tiến ở là một căn nhà của bạn, được tách phòng ra cho thuê theo kiểu homestay, chủ yếu là khách nước ngoài. Ở cùng Tiến là một người bạn rất thân tên Khanh, cả 2 cùng phụ giúp bạn mình trông coi homestay. Khanh lẳng lặng tránh mặt, từ chối chia sẻ, vì không muốn nhắc đến cậu bạn xấu số...
“Tôi lên đây đã thấy Khanh khóc hoài không ngưng được. Từ hôm qua nay cậu ta chỉ nói với tôi vài ba câu, cũng không thấy ăn uống gì, chỉ lui cui dọn đồ chuẩn bị cho chuyến đi tối nay. Cậu ta thân với Tiến như anh em ruột thịt, vẫn thường dắt về nhà nhau chơi, nên tạm thời không chấp nhận được chuyện không may này”, anh Mười nói.
Anh Mười hiện đang có mặt ở Q.1 TP.HCM, trong căn phòng trọ của Tiến, chờ giờ khởi hành sang Ai Cập HOÀI NHÂN
Ngày 27.12, Tiến gọi qua Zalo về cho mẹ khi chờ khách vào tham quan Kim Tự Tháp Ai Cập và huyên thuyên kể cho mẹ nghe về đất nước này.
Ngày 28.12, Tiến lại gọi cho chị hai (chị Nguyễn Thị Châu Thy, vợ anh Mười) để khoe cảnh đang ở sông Nile cho chị biết.
8 giờ sáng ngày 29.12, một người đồng nghiệp làm cùng công ty Saigontourist với Tiến hớt hải gọi cho chị Thy, báo tin về vụ đánh bom rợn người ở Cairo vừa xảy ra tối qua. Trên chuyến xe xấu số ấy, có Tiến... Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ mới có thống kê sơ bộ về số người chết và bị thương.
“Những cuộc gọi liên tục từ công ty Tiến đã khiến tôi và vợ nghi nghi rồi, nhưng vẫn gồng mình, ráng hy vọng. Chúng tôi chạy ngay sang nhà mẹ Tiến để ở cùng bà. Cho đến giữa trưa, người bạn đồng nghiệp Tiến lại điện thoại báo, đã xác nhận được danh sách nạn nhân. Ba người tử vong, trong đó... có Tiến”, anh Mười nghẹn giọng, đưa tay quẹt nước mắt.
21 giờ tối 29.12, anh Mười có mặt ở TP.HCM sau gần 5 giờ đi xe, theo đề nghị của Saigontourist. Anh cho biết, dự kiến khoảng 21 giờ tối nay 30.12, công ty sẽ đưa anh sang Ai Cập, hỗ trợ làm thủ tục đưa thi thể Tiến về Việt Nam an táng.
Anh Mười nghẹn giọng mỗi lần có cuộc gọi từ công ty Tiến, từ bạn bè Tiến và người thân ở quê HOÀI NHÂN
Anh Mười cũng cho biết, dự kiến lịch trình là sáng 30.12, anh sẽ bay ra Hà Nội xin visa rồi khởi hành sang Ai Cập luôn. Nhưng để không mất công, một nhân viên Saigontourist đã mang tất cả giấy tờ cần thiết của anh và các nhân sự công ty trong lần đi này, bay ra Hà Nội làm visa một lượt. Sau đó, người này trở về và anh Mười sẽ khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.
“Lãnh đạo công ty vẫn thường xuyên giữ liên hệ và dự định ra Bình Thuận thăm hỏi mẹ Tiến. Tuy nhiên, vợ chồng tôi và người thân đề nghị gác lại việc này, vì cho đến hiện tại, bà vẫn chưa biết tin con đã mất… Bà vẫn nghĩ con chỉ bị thương và nằm viện mà đã ngất lên ngất xuống. Vợ tôi phải giấu luôn điện thoại của bà, còn bà cũng không dám đọc báo vì sợ. Chúng tôi định đợi đưa Tiến về rồi mới nói…”, anh Mười cho biết.

Chuyến đi hứa với mẹ mãi mãi... gác lại

Những bức ảnh chụp trong dịp Tiến vừa về thăm nhà khiến anh Mười rơi nước mắt HOÀI NHÂN
Cả nhà đưa Tiến (ngoài cùng bên trái) ra ga tàu trở lại TP.HCM sau khi về thăm quê NGƯỜI THÂN CUNG CẤP
Xem lại những bức ảnh của Tiến, anh Mười lại không cầm được nước mắt. Anh lạc giọng: “Cách đây chục ngày, Tiến vừa về thăm mẹ và anh chị, sau chuyến dẫn khách đi miền Tây. Tiến có hiếu và cực kỳ thương mẹ, vẫn thường xuyên về thăm, cho bà tiền hằng tháng. Vợ chồng tôi ra riêng, tự em dành dụm xây sửa nhà cửa, chu đáo từng li từng tí cho bà. Đùng một cái…”
Ba mất sớm, một tay mẹ Tiến làm vườn nuôi hai chị em. Thương mẹ quẩn quanh cực khổ, cứ làm dư dả, Tiến lại đưa mẹ đi khắp nơi như Thái Lan, Singapore… Về đợt này, Tiến hào hứng hứa sẽ dắt mẹ đi Sa Pa sau Tết, vì thấy mẹ đã biết cảnh nước ngoài mà lại chưa biết hết cảnh Việt Nam.
Giờ, chuyến đi mãi mãi được gác lại…
Anh Mười cũng chia sẻ, chưa bao giờ nghe Tiến rượu chè hay tệ nạn, chỉ lo làm ăn. Chưa vướng bận gia đình, nên dành dụm được tiền, Tiến lại sang thực tập ở nước này nước kia để lấy kinh nghiệm làm việc. Vào Saigontourist, Tiến phụ trách làm hướng dẫn viên trong các chuyến đi Trung Đông và Mỹ, với năng khiếu hướng dẫn và vốn ngoại ngữ rất giỏi.

"Hàng tỉ người, tự nhiên khủng bố rớt vô trúng nó..."

“Tiến đã từng đi các nước như Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ… Đi mấy tour bên khu vực khủng bố, gia đình tôi sợ lắm, nhất là mẹ. Bà không an tâm, cứ dặn dò hoài, nhưng vì công việc mà, nó vẫn phải đi. Giờ thì... nó không về nữa”, anh Mười lại đỏ mắt. Là anh rể, nhưng anh em lại rất quý nhau vì Tiến là một đứa con hiếu thảo, hiền lành, chí thú làm ăn trong gia đình.
“Coi đó, hàng tỉ người, tự nhiên khủng bố rớt vô trúng nó, mà bị ở đâu xa lắc xa lơ. Nghe nói vùng vành đai đó kiểm tra kĩ lắm, mà không biết sao lại vậy. Còn đám khủng bố, thuyết của chúng không nhân đạo. Tư tưởng sao mà đánh, mà giết dân lành suốt! Nếu phải đánh giết, tại sao không đánh kẻ thù thôi, cứ làm chết người vô tội!”, anh Mười bức xúc
Ảnh chụp lần Tiến đưa mẹ và con trai anh Mười sang Singapore du lịch NGƯỜI THÂN CUNG CẤP
Những hình ảnh cuối cùng của Tiến và chị hai NGƯỜI THÂN CUNG CẤP
Chuyến đi sang Ai Cập với anh Mười sẽ khá dài nhưng chắc chắn hành trình sẽ không làm anh Mười mệt mỏi, bởi còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất Tiến.
Giờ anh Mười và gia đình chỉ mong được sớm nhìn thấy Tiến, sớm đưa cậu về lại quê hương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.