Cảnh giác với nạn taxi chạy lòng vòng

15/03/2006 22:46 GMT+7

Thời gian gần đây, không ít du khách đến Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khi đi taxi đã gặp phải "bệnh"... viêm màng túi, do bị tài xế taxi chở đi lòng vòng "hóng mát", thay vì chạy đúng đường. Điển hình là trường hợp của anh T., ngụ ở Q.1, TP.HCM. Ngày 11/3, khi đón xe taxi biển số 72M - 8634 có dán logo hãng Gili taxi từ khách sạn Bảo đảm Hàng hải ra bến xe, anh T. bị tài xế Ngô Đại Nguyên chở đi "hóng mát" theo lộ trình: Hạ Long - Thùy Vân - Lê Hồng Phong - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, để rồi viết hóa đơn tính tiền 47.000 đồng. Trong khi trước đó, cũng đoạn đường từ bến xe về khách sạn này, anh T. chỉ tốn có 20.000 đồng!

Tương tự là trường hợp của anh Đ.T ở Gò Vấp, TP.HCM. Đêm 24/2, anh cùng một người bạn đón taxi có dán logo hãng Petro taxi số tài 76, đi từ Hoàng Hoa Thám về Đoàn hải quân M71. Thay vì đi ra đường 30/4 chạy thẳng là đến nơi, tài xế Nguyễn Lê Thành Thái lại chạy ra đường 51C rồi vòng lại đường 30/4 để viết hóa đơn 137.000 đồng (anh Đ.T cho biết, trước đó anh đã nhiều lần đi taxi từ Đoàn M71 lên trung tâm thành phố chỉ khoảng 90.000 đồng/lần).

Vài chục ngàn với du khách không lớn. Cái lớn là hình ảnh của hãng taxi đã bị bôi đen chỉ vì sự thiếu trung thực của một vài tài xế. Đáng lo ngại hơn, tình trạng này có thể còn ảnh hưởng đến cả Festival biển sắp được thành phố Vũng Tàu tổ chức nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch tới địa phương...

M.Đức - Đ. Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.